Tôi đã mê mẩn gà rán như thế!

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/11/2013

Từ rất ghét trở thành cực mê, tôi đã được "cảm hóa" nhờ vào một chương trình khuyến mãi gà rán.

Thú thật một điều, từ trước đến giờ, tôi chẳng phải một tín đồ của fast-food. Mê ẩm thực, thế nên tôi chỉ dành tình yêu của mình cho những món ăn… thật sự, tức là chế biến đơn giản cũng được, cầu kỳ cũng được, nhưng miễn sao phải luôn tươi ngon, mang nhiều hương vị, mang thêm cả sự tinh tế của người làm ra nó và đủ để khiến vị giác của tôi thật sự "đã đời". Không dám nhận là khó tính, nhưng cũng vì những lý do đó mà tôi ghét đặc cái món fast-food. 
 
Thế mà hôm rồi, trong lúc bụng rỗng tuếch và chẳng nghĩ ra cái gì, tôi bị một người bạn lôi kéo đi ăn… KFC. Vì ác cảm trước với mọi loại fast food, thế nên sau một hồi tranh cãi lên xuống, tôi cũng "chịu thua" và miễn cưỡng bước vào cái hàng fast-food đầu tiên trong đời. Lý do thì cũng đơn giản, chỉ vì hôm đó vừa đói mà hai đứa lại.. hết tiền, thế nên tới KFC là vì ở đây có chương trình khuyến mãi gì đó, nhiều mà rẻ lắm. Nghe cũng bùi tai, đến đó rồi, đọc kỹ lại thể lệ mới thấy… cũng bùi thật. Cụ thể là như này:
 
Tôi đã mê mẩn gà rán như thế! 1
 
 - 4 miếng gà với giá 69.000đ (giá gốc 123.000đ)
 - 6 miếng gà với giá 99.000đ (giá gốc 184.000đ)
 - Mua thêm 1 phần Khoai tây chiên Jumbo với giá chỉ 22.000đ (giá gốc 44.000đ)
 
(Chương trình khuyến mãi này chỉ kéo dài từ 12/10/2013 - 27/11/2013 thôi).
 
Ờ thì rẻ thật, nhưng ngon hay không thì tôi vẫn nghi lắm. Ấy thế mà lạ chưa, tôi chẳng bị… shock vì nó tệ hơn mình nghĩ, mà là vì nó… ngon hơn mình nghĩ… rất nhiều. Những miếng gà tươi ngon, được tẩm ướp với đủ loại gia vị rồi tẩm bột, chiên giòn nhìn vàng rộm đến là thích mắt. Cắn một miếng thấy thịt dai dai nhưng không phải kiểu dai nhách hay bở khô khốc, mà là dai nhưng mềm. Thịt không nhạt mà lại thơm thoảng mùi của các loại gia vị quyện vào hài hòa. Vỏ cũng không bị ngấy vì rán ngập mỡ mà giòn tan. Miếng gà như vậy, đúng là fast-food, nhưng khiến người ta muốn ăn mãi, ăn mãi, không thua loại slow-food nào. 
 
Về đến nhà rồi, tôi vẫn còn bị ám ảnh tới cái món gà đặc biệt này. Cái vị cay cay, giòn giòn, cái mềm mềm, thơm thơm của miếng gà cứ làm tôi bị… thèm thuồng. Thế là quyết định vớ lấy điện thoại để mày mò gọi cho mình một suất về nhà, tôi lại ngạc nhiên tiếp vì hóa ra, chương trình khuyến mãi này áp dụng cho cả giao hàng tận nơi. Hoặc nếu bạn không muốn gọi gà giòn thì có thể gọi gà nướng, burger đủ loại qua dịch vụ giao hàng này, cũng "lãi" chút ít đấy vì hóa đơn trên 80.000đ sẽ được giao hàng miễn phí (Nhưng chỉ ở TP.HCM và Hà Nội thôi). Nếu bạn muốn gọi thử thì đây, đầu số mới của KFC là: 1800 6088. Bạn có thể gọi được đầu số này ở bất cứ đâu đấy. 
 
Sau khi gọi đầy đủ loại gà rán, đồ uống rồi thì bánh Hot Pie táo, bơ-gơ, tôi hoan hỉ chờ đến lúc nhận hàng và… ngã ngửa ra vì mình lại được nhận quà nữa. Gọi nhiều quá nên hóa đơn của tôi trên 170.000đ (mức tối thiểu để được nhận qùa của KFC), thế nên tôi nhận được một ly thủy tinh khá xinh của KFC. Phần quà này cũng chỉ áp dụng tại TpHCM và Hà Nội từ ngày 7/10/2013 - 20/11/2013 thôi, thế nên bạn nào lười ra ngoài ăn thì có thể gọi ngay KFC để "vừa được ăn, vừa được cốc" nhé!
 
Tôi đã mê mẩn gà rán như thế! 2
 
Nói dài, nói nhiều vậy thôi, tôi bận bịu qua với chỗ gà và hamburger mình vừa gọi về đây. Có khi phải rủ thêm mấy người bạn nữa. Đúng tiêu chí của KFC lần này rồi còn gì: "Càng đông, càng vui, càng tiết kiệm". Các bạn hãy thử ngay mấy chương trình khuyến mãi này xem liệu có thêm ai bị "cảm hóa" trong hạnh phúc như tôi nữa không nhé!
 
Tôi đã mê mẩn gà rán như thế! 3