Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, ngày 27/9, cảnh sát Pháp đã phát hiện sáu phụ nữ, trong đó có bốn người được cho là công dân Việt Nam, trong một xe chở hàng đông lạnh tại Rhone, thành phố Lyon, Pháp.
Trong lúc 3 xe ô tô đang chờ đèn đỏ trên tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì bất ngờ chiếc xe đông lạnh lao tới, đâm mạnh từ phía sau.
Các công tố viên ở Anh đã hoan nghênh phán quyết mới nhất trong vụ điều tra đường dây buôn lậu người dẫn đến cái chết thương tâm của 39 công dân Việt Nam.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho hay thông tin ban đầu có 5 người dân Quảng Trị trong vụ xe đông lạnh "nhét" 15 người né chốt kiểm dịch và tỉnh này đang khẩn trương kết nối với tỉnh Bình Thuận để đưa người dân về quê an toàn.
"Hiện tại chúng tôi đã và đang phối hợp với phía cơ quan chức năng để làm rõ hành vi nêu trên. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng sẽ thông tin đến Quý khách hàng", phía công ty vận tải cho biết.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, đoàn người này đang gặp khó khăn khi muốn về quê tránh dịch, nếu bắt buộc họ quay trở về nơi xuất phát thì họ sẽ rơi vào cảnh éo le hơn nữa.
Xe đông lạnh 51D-38214 do tài xế Lê Văn Tuấn điều khiển chở 14 người lớn và 1 trẻ em từ Đồng Nai qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700 ngàn đồng/người. Khi công an mở thùng xe đông lạnh, một số người đã vã mồ hôi, có dấu hiệu khó thở.