TIN TỨC VỀ xa nhà - xa nha
xa nhà
-
1 CON SỐ ngày cuối năm khiến hàng ngàn cha mẹ và những đứa con xa nhà rơi nước mắt: Bạn có giật mình không?
Đó là con số khiến không ít bậc cha mẹ giật mình. -
Cuộc gọi không được hồi âm của những đứa con "không ở cạnh ba má" giữa lúc lũ lên cao
“Nước thì cứ lên, sóng yếu lúc có lúc không, không ai bắt máy, mình sốt cả ruột gan", những đứa con xa nhà hướng về gia đình mùa lũ chỉ còn biết cầu nguyện. -
Con gái bí mật về nhà sau gần 4 năm, bố nói 4 từ xúc động
Khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình nhỏ đang nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. -
Cô gái xa quê giấu việc về thăm nhà, hành động của bố khi nhận ra con gây sốt
Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi xem xong đoạn video này. -
Tan chảy với tâm thư em trai gửi chị ra Hà Nội nhập học: “Đừng lo việc ở nhà”
Có được cậu em trai biết nghĩ và đầy tình cảm quả là một hạnh phúc. -
Bức thư mẹ gửi con gái ngày lên phố thăm con khiến dân mạng rưng rưng
Từng dòng, từng chữ trong bức thư khiến cô con gái bật khóc, còn cộng đồng mạng cũng “rưng rưng” xúc động. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Cay mắt với những hộp đồ ăn dán lời dặn siêu tỉ mỉ của mẹ: Sống xa nhà mới biết mẹ thương ta thế nào!
Những câu chuyện về thùng đồ ăn tiếp tế của mẹ có thể chẳng còn mới, nhưng mỗi lần nó được chia sẻ trên MXH vẫn luôn có khả năng khiến mọi người cay xè con mắt! -
Hình ảnh ông bà nội già yếu, tay run run dúi tiền cho đứa cháu lên thành phố học gây xúc động mạnh
"Có thể ông bà không biết cháu mình cần bao nhiêu tiền để trang trải cho cuộc sống ngoài kia, ông bà chỉ cần biết rằng có bao nhiêu là sẽ cho cháu bấy nhiêu. Vì rằng lúc nào họ cũng lo cháu mình không đủ ăn, đủ mặc, lo cháu buồn khi không bằng bạn bằng bè…" -
Học xa nhà, cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu
Nhớ bố mẹ cũng chỉ biết nhớ suông thế thôi, được nghỉ 2-3 ngày cũng chẳng thể về nhà vì đường quá xa, ở ngoài chịu thiệt thòi cũng cắn răng chịu đựng... Thế mới biết, học xa nhà khổ lắm chứ sung sướng gì đâu! -
Bạn nhớ điều gì nhất khi đi học xa nhà?
Học đại học mang đến cho bạn nhiều niềm vui. Đó là sự tự do, độc lập và mỗi môn học đều mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, cuộc sống đại học cũng khiến bạn vấp phải không ít khó khăn, đôi khi bạn sẽ cảm thấy nhớ thật nhớ những năm tháng bạn còn được ở nhà với bố mẹ.