Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 14:40 20/11/2013

Đến xóm nghèo ở huyện Quốc Oai, Hà Nội sáng nay, chúng tôi cũng nghẹn ngào trước không khí tang thương bao trùm. 5 nạn nhân cùng xóm (trong đó có 2 cặp vợ chồng) đã ra đi mãi mãi trong <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/ha-noi-chay-lon-o-mot-bar-dang-thi-cong-tai-khu-hop-tac-xa-zone-9-20131119032042717.chn" target="_blank">vụ cháy bar gây rúng động tại Zone 9</a>.

Vụ cháy bar tại khu tổ hợp vui chơi Zone 9 làm 6 công nhân đang thi công sửa chữa một quán bar tại đây tử vong khiến dư luận hết sức quan tâm. Vụ cháy nhỏ nhưng thiệt hại về người là quá lớn.

Trong số 6 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn, có 5 người cùng ở thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội (trong đó có hai cặp vợ chồng là anh Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hạnh (34 tuổi), anh Nguyễn Phú Trì (40 tuổi) và chị Lê Thị Lan (38 tuổi). Người còn lại là Nguyễn Phú Hào, sinh năm 1992, cháu ruột của anh Trì).

Họ là hàng xóm thân thiết với nhau, đều là những người lao động nghèo cùng nhau lên thành phố kiếm kế sinh nhai. 

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  1
Người thân vợ chồng anh Chí, chị Hạnh đau buồn khi nhận tin dữ.

Từ Đại lộ Thăng Long rẽ vào đê sông Đáy, chúng tôi đã cảm nhận được không khí tang thương tại vùng quê nghèo này. Vành khăn trắng phủ kín cả thôn, người thân, hàng xóm đang tất bật lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn. Hiện 5 nạn nhân đang được hỏa thiêu tại Đài hỏa táng Hoàn Vũ (thuộc nghĩa trang Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội).

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  2

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  3
Người thân có mặt tại Đài hỏa táng Hoàn Vũ (thuộc nghĩa trang Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) để lo hỏa táng cho các nạn nhân.

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  4

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  5
Anh Nguyễn Văn Cảnh (anh trai nạn nhân Hạnh) nước mắt lưng tròng nhận tro cốt của em gái.

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  6

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  7

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  8

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  9

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  10

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  11
2 đứa con của anh Chí, chị Hạnh thẫn thờ trước cái chết của cha mẹ. Trong phút chốc các em đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí (SN 1979), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983) đều tử nạn trong vụ hỏa hoạn ở Zone 9. Chiếc bàn thờ lập vội giữa căn nhà cấp 4 ẩm thấp, chật chội. Tiếng khóc đau thương khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Phía trong nhà, bà Phạm Thị Điểm (69 tuổi), là mẹ của nạn nhân Chí ngất lên ngất xuống khi nhận hung tin con trai và con dâu đã tử nạn trong khi đi làm. Bà Điểm nói: “Khoảng 3h chiều qua (ngày 19/11 – PV) tôi nhận được tin hai cháu tử vong vì hỏa hoạn. Tôi không tin đó là sự thật, quá sốc khi nghe thông báo như vậy. Buổi sáng trước lúc đi làm tôi còn gặp hai con, vậy mà tai ương ập đến, hai con đã không thể về nhà được nữa rồi”. Nói đến đây, bà Điểm lại bật khóc, gọi tên hai con không ngớt.

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  12
Di ảnh anh Chí, chị Hạnh bên bàn thờ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng anh Chí, chị Hạnh đã có hai con là cháu Nguyễn Văn Sáng (đang học lớp 7) và cháu Nguyễn Thị Bích (đang học lớp 3). Hai vợ chồng bám vào mấy sào ruộng ở quê không đủ sống, nên có ai thuê làm việc gì thì nhận để đi làm. Thời gian gần đây, hai vợ chồng anh chị đi làm thuê xây dựng, tuy nhà xa, nhưng không có điều kiện ở lại, nên anh chị sáng đi làm, tối đến lặn lội gần 20km về nhà.

Bà Điểm chia sẻ với chúng tôi, ban ngày hai vợ chồng anh Chí đi làm, bà thay anh chị chăm sóc, cơm nước cho hai cháu. “Sao số các con tôi lại đáng thương như vậy. Quanh năm vất vả, làm thuê làm mướn đủ việc để nuôi con ăn học, có được nghỉ ngơi ngày nào đâu. Vợ chồng nó cùng mấy anh em trong xóm lên trung tâm thành phố kiếm việc làm thuê, ai ngờ lại gặp nạn như vậy”, bà Điểm nghẹn ngào trước cái chết thương tâm của con trai và con dâu.

Hai vợ chồng anh Chí là lao động chính của gia đình, nuôi hai cháu nhỏ ăn học, lo từng bữa ăn cho gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng tiền công ít ỏi của hai vợ chồng. Theo những người thân trong gia đình chia sẻ, ngày công đi làm thuê cũng thất thường và thời vụ. Những tháng nhiều việc thì còn có đồng ra đồng vào, mỗi ngày công trung bình từ 150.000 đến 200.000 đồng.

Bác Hùng (hàng xóm anh Chí) chia sẻ: “Vợ chồng anh Chí vất vả lắm, hai con còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học, một mẹ già. Bố anh Chí vừa làm giỗ đầu được một thời gian. Hàng xóm ai cũng đau xót khi nghe tin dữ,liền vội vàng đến lo hậu sự, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Giờ lo nhất vẫn là cuộc sống của hai cháu nhỏ và mẹ già không biết rồi sẽ ra sao”.

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  13
Bàn thờ lập vội của vợ chồng anh Trì, chị Lan (Bảy).

Cách nhà vợ chồng anh Chí vài chục mét, người nhà cũng đang khẩn trương chuẩn bị để lo hậu sự cho vợ chồng anh Nguyễn Phú Trì (40 tuổi) và vợ là Lê Thị Lan (38 tuổi, tên thường gọi là Bảy). Mẹ của anh Trì là bà Nguyễn Thị Lượt, nay đã 77 tuổi nên không đủ sức để đến Đài hóa thân Hoàn Vũ (Thanh Trì, Hà Nội) để chứng kiến lễ hỏa táng con trai và con dâu của mình. Ngồi thất thần giữa nhà, mắt nhìn đau đáu về phía bàn thờ lập vội của hai người con, bà Lượt bật khóc. “Tóc bạc còn đây, tóc xanh đã đi rồi. Sao ông trời nỡ cướp đi mạng sống của hai con tôi vậy”, bà Lượt nói trong tiếng khóc.

Vụ cháy bar ở Zone 9: Xóm nghèo tang thương trước cái chết của 5 nạn nhân  14
Người thân khẩn trương lo tang lễ.

Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên em Nguyễn Thị Trang (17 tuổi, con gái của anh Trì) đã nghỉ học, đi làm thuê tại một xí nghiệp ở Hà Nội. Em gái Trang là Nguyễn Thị Liên, hiện đang học lớp 8. Cuộc sống gia đình đều dựa vào nguồn thu chính từ hai vợ chồng anh Trì, chị Bảy. Làm thuê xây dựng, công việc thất thường nên cuộc sống của gia đình anh Trì gặp nhiều khó khăn. Nay vợ chồng anh đã không còn nữa, khó khăn lại càng thêm chồng chất. Rồi đây, cuộc sống của hai con gái, mẹ già gần 80 tuổi sẽ như thế nào?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày