Một nhân chứng tên Ph. (hàng xóm) cho biết: “Sáng nay,
tôi đang cùng mấy ông hàng xóm uống cà phê ở chỗ đối diện đây thì thấy cửa nhà mở.
Con bé đó (nạn nhân) đeo khẩu trang bịt kín mặt mũi và chuẩn bị
dắt xe đi làm. Bất ngờ, một thanh niên có tướng cao, ốm, mặt xương, da đen từ đâu
nhảy vào rồi nhanh tay kéo cửa chốt lại. Tiếng kêu “Cứu, cứu, cứu” thất
thanh vang lên bên trong nhà. Hoảng hồn, mọi người lao qua đập phá cửa để
ngăn không cho người kia đánh đập, hành hung cô gái. Bỗng tất cả im lặng, chẳng còn
nghe tiếng kêu nữa, mọi thứ trở nên im ắng.
Một ông bác đập cửa tiếp và la to: “Công an đến” thì vài phút sau hung thủ mở cửa. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mọi người, cô gái bị cắt cổ đã chết đang nằm nghiêng giữa đống máu tung tóe. Hung thủ tay vẫn ôm cô gái vào lòng rồi từ từ hạ xuống, nó còn lấy tay vuốt mắt cho cô gái trước khi buông tay. Nhìn kỹ lại thì thấy nó cũng tự đâm vào bụng rồi. Tôi còn nhớ trước khi nằm xuống cạnh cô gái, nó còn quay sang nhìn cô gái đó một lần nữa rồi mới từ từ ngã dần… Mọi người kêu công an, kêu xe taxi đưa đi cấp cứu thì cả hai đều đã chết”.
Được biết, nạn nhân hiện đang sống với một người em gái trong phòng thuê của ngôi nhà này. Nạn nhân và nghi phạm từng yêu nhau và có thời gian chung sống nhưng vì những mâu thuẫn không thể giải hòa nên cô quyết định chia tay, mặc cho nghi phạm không đồng ý. Sau nhiều cuộc hẹn gặp không thành công, nghi phạm đã dành nhiều thời gian theo dõi giờ giấc sinh hoạt của cô gái và ra tay tàn độc bằng một vết cắt sâu trên cổ, bỏ mặc lời van xin kêu cứu thảm thiết của cô gái.
Căn nhà khá rộng lớn với nhiều gian nhà cho thuê làm công ty, tiệm uốn tóc, phòng trọ...
Vụ án làm xôn xao dư luận.
Một số người dân (xin giấu tên) cho biết, cách đây vài năm, ngay tại vị
trí hiện trường vụ án mạng vừa xảy ra đã từng có người chết do
tai nạn lao động (sập tường đè chết công nhân). Đó là khi ngôi nhà này được
tháo dỡ để xây từ nhà cấp 4 lên nhà cao tầng cho thuê.