Ông Nguyễn Văn Chúc – người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn đang chạy ghe đoạn gần cầu Bình Triệu để tìm nam thanh niên nhảy cầu mất tích vào trưa 12/7. Khi đến đoạn cách chân cầu Bình Triệu khoảng 300m hướng về Thanh Đa thì phát hiện một thi thể phụ nữ đang nổi lập lờ trên mặt nước.
Thi thể nữ được phát hiện khoảng 30 tuổi, bên trong mặc áo sọc ca rô màu sẫm, áo khoác ngoài màu đen, quần jean lửng màu đen, không mang theo giấy tờ tùy thân nào. Đặc biệt, trên tay phải của nạn nhân có 3 ngón tay bị cột chặt bằng dây vải, ở vùng miệng có dấu hiệu bầm dập do chịu tác động ngoại lực và bị xuất huyết tai.
Lực lượng chức năng tìm cách đưa thi thể người phụ nữ lên bờ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể về nhà xác để điều tra làm rõ vụ việc.
Thi thể nạn nhân được chuyển lên bờ.
Trước đó, trưa 12/7, nam thanh niên 23 tuổi tên Linh, quê Trà Vinh chạy xe máy lên cầu Bình Triệu (quận Thủ Đức, TP HCM). Sau khi ăn hết nửa hộp cơm, Linh viết một lá thư “xin lỗi người yêu” rồi bất ngờ leo qua lan can cầu, nhảy xuống sông Sài Gòn và mất tích. Đến nay thi thể của nam thanh niên vẫn chưa tìm thấy.