Thầy Nguyễn Ngọc Ký truyền cảm hứng đọc sách cho giới trẻ

Lê Nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 21/04/2014

Trong ngày hội đọc sách 2014 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào sáng ngày 20/4, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký – tấm gương sáng ngời về nghị lực sống và hiếu học đã có mặt và truyền cảm hứng đọc sách cho hàng nghìn bạn trẻ.

Sáng ngày 20/4, tại khuôn viên của trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra “Ngày hội sách 2014” và văn hóa đọc lần thứ IV với chủ đề “Sách – Chìa khóa thành công”.

Chương trình diễn ra trong hai ngày cuối tuần (19 - 20/4) đã thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội đến tham quan, mua sách. Bên cạnh sự đa dạng và phong phú về các thể loại, hội sách còn có nhiều chương trình giảm giá từ 30 – 50% giá sách, sách đồng giá 5 – 10 nghìn đồng/quyển... nhằm thúc đẩy văn hóa đọc cho mọi tầng lớp nhân dân.


Ngày hội sách 2014 được khai mạc sáng nay (20/4)  tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Theo quan sát, nhiều góc vườn, ghế đá được người dân lựa chọn để làm không gian lý tưởng cho việc thưởng thức các đầu sách vừa mua, còn thơm mùi giấy mới. Năm nay, ban tổ chức tỏ ra rất đầu tư về mặt bố trí và thiết kế không gian sách. Ngay từ khu vực cổng ngoài, người dân cảm thấy thích thú với “con đường sách” với các kệ sách có kiểu dáng sáng tạo trên tông màu vàng nổi bật, đặt ở hai bên lối đi.


Con đường sách gây ấn tượng mạnh với người dân ngay khi mới bước vào.








Người dân thích thú với kiểu thiết kế tiện lợi, sáng tạo của các kệ sách này.


Nhiều gia đình lựa chọn hội sách là điểm đến trong dịp cuối tuần.


Các gian hàng sách bên trong.

Ông Hường (Đống Đa, Hà Nội) cầm trên tay túi sách lớn, hào hứng chia sẻ với chúng tôi: “Năm nay, hội sách lần đầu tiên được tổ chức ở Văn Miếu Quốc Tử Giám thật rộng rãi, thoải mái chứ không như mọi năm ở Nhà sách Hà Nội. Thế này người mua sách như tôi cảm thấy rất đã. Chỉ tiếc là hội sách diễn ra có hai ngày 19 và 20”. 

Ông Hường cũng cho biết thêm, gia đình ông có một giá sách khá lớn đặt trong phòng đọc riêng. Ông thường có thói quen mua những đầu sách hay, chọn lọc về bổ sung vào giá sách tại gia. Ông mua sách về không phải để cho ông vì theo như ông chia sẻ thì: “Tuổi già mắt lèm nhèm rồi, mua sách thế này một phần vì sở thích, phần lớn hơn là coi như có chút tài sản “văn hoá đọc” để lại cho con cháu...”.


Các thế hệ cao tuổi có vai trò gìn giữ và truyền tải văn hóa đọc cho con cháu.










Hội sách thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, trong đó có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên.


Tại hội sách, chúng tôi gặp thầy Nguyễn Ngọc Ký – tấm gương sáng ngời về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, với sự hiếu học khiến nhiều thế hệ học sinh Việt Nam ngưỡng mộ. Thầy cùng những học trò của mình vào không gian sách, tham gia lựa chọn và bình phẩm những cuốn sách hay. “Văn hóa đọc sách không bao giờ mai một, bởi ở đó luôn có những giá trị tinh thần và nhân cách sống tốt đẹp!”.


Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký – tấm gương sáng ngời về nghị lực sống và hiếu học có mặt tại hội sách.




Người nước ngoài hứng thú với các quầy sách.

Nhiều người trẻ tham dự hội sách với đa dạng sự lựa chọn bởi theo như ban tổ chức chia sẻ: những năm gần đây, các nhà xuất bản có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới đối tượng độc giả trẻ. Hàng loạt đầu sách phù hợp với độ tuổi này được xuất bản và góp mặt trong hội sách 2014.




 Nhiều góc vườn, ghế đá được người dân lựa chọn để làm không gian lý tưởng cho việc thưởng thức các trang sách mới.




Toàn cảnh ngày hội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Ảnh: Doãn Tuấn