Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola

, Theo Mask Online 14:09 21/10/2014

May mắn sống sót sau khi nhiễm virus Ebola thế nhưng nhiều người phải đối mặt với cuộc sống đau thương, cô đơn khi chồng con và nhiều người thân đều đã chết trong đại dịch này.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 1
 Abrahim Quota, 5 tuổi, đứng bên ngoài trung tâm điều trị Ebola JFK tại Monrovia, Liberia sau khi thoát chết thần kỳ khỏi lưỡi hái tử thần của đại dịch Ebola. Abrahim đã phải nhập viện điều trị do nhiễm Ebola 10 ngày trước khi cha mẹ em tiếp tục nhiễm bệnh. Không may, cả bố và mẹ của Abrahim đều đã thiệt mạng do đại dịch quái ác này. Bộ Y tế Liberia đã quyết định cho cậu bé xuất viện, về sống cùng người thân tại quê nhà. 

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 2
 Nancy Paye, 20 tuổi, làm nghề bán đồ khô ngoài chợ. Paye cho biết có thể cô đã nhiễm Ebola khi chăm sóc 1 người bạn cũng nhiễm virus chết người này. Sau một thời gian điều trị tại trung tâm JFK, cô gái 20 tuổi may mắn được sống tiếp cuộc đời. 

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 3
Sontay Massaley, 37 tuổi, bật cười sảng khoái sau khi được trở về nhà từ trung tâm điều trị Ebola của Nhóm Bác sĩ không biên giới có trụ sở tại Paynesville, Liberia. Cô đã mất 8 ngày để điều trị Ebola tại cơ sở y tế này trước khi bình phục hoàn toàn.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 4
 Emanuel Jolo, 19 tuổi, hiện đang học lớp 12. Nam sinh này đã mất đi cả 6 người thân trong đại dịch kinh hoàng. Rất có thể, Jolo đã nhiễm virus Ebola sau khi tắm rửa cho cha - người cũng đã thiệt mạng do nhiễm Ebola.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 5
Mark Jerry, 30 tuổi, (phải), và Zaizay Mulbah, 34 tuổi, đều là những nhân viên làm việc tại trung tâm điều trị Ebola tại Paynesville, Liberia. 2 người không may nhiễm bệnh trong quá trình làm việc, nhưng may mắn đã mỉm cười khi cả 2 chàng trai đều đã bình phục hoàn toàn. Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 70% trong tổng số người nhiễm Ebola đã tử vong. Với những người may mắn sống sót, hệ miễn dịch của họ cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến sức khỏe của họ yếu đi nhanh chóng.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 6
 Benetha Coleman, 24 tuổi, là người duy nhất trong gia đình sống sót khỏi đại dịch Ebola. Cả chồng và 2 con của cô đều đã qua đời do nhiễm Ebola.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 7
Anthony Naileh, 46 tuổi, cùng vợ, cô Bendu Naileh, 34 tuổi, mỉm cười hạnh phúc khi cùng nhau vượt qua căn bệnh đáng sợ. Cô Bendu cho hay rất có thể cô đã nhiễm Ebola khi tiếp xúc với cháu trai nhiễm bệnh, sau đó, cô lại truyền bệnh sang chồng.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 8
 James Harris, 29 tuổi, chắp tay cảm tạ trời đất khi may mắn sống sót trong đại dịch này. Anh đã mất 2 tuần để bình phục hoàn toàn.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 9
 Oliver Weeh, 40 tuổi, là một giáo viên dạy môn Lịch sử. Ông đau đớn khi mất đi cả người em trai và em gái trong đại dịch kinh hoàng này. 

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 10
Nụ cười tươi rói lại nở trên môi ông Lassana Jabeteh (36 tuổi) sau nhiều ngày đau đớn vì bị virus Ebola hành hạ. Ông chia sẻ do làm tài xế taxi nên rất có thể ông đã nhiễm Ebola khi đưa 1 người bệnh tới bệnh viện.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 11
Số phận đã mỉm cười với cậu bé James Mulbah, 2 tuổi khi cậu bé may mắn sống sót khỏi đại dịch Ebola.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 12
 Mohammed Wah, 23 tuổi, cho biết Ebola đã cướp đi sinh mạng của 5 thành viên trong gia đình anh. Gương mặt thấm đẫm nỗi buồn của chàng trai trẻ khiến ai cũng đau lòng.

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 13
 Ami Subah, 39 tuổi, làm nghề đỡ đẻ. Cô cho biết rất có thể cô đã nhiễm virus Ebola khi đỡ đẻ cho một thai phụ nhiễm bệnh. 

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 14
 Victoria Masah, 28 tuổi, may mắn sống sót trong đại dịch Ebola. Thế nhưng, giờ đây, cô phải đối mặt với nỗi đau, sự cô đơn khi cả chồng và 2 con nhỏ đều đã qua đời do nhiễm virus chết người. 

Nụ cười và nước mắt của những người may mắn sống sót trong đại dịch Ebola 15
 Mohammed Jan Jallo, 40 tuổi, đã mất 9 ngày để bình phục hoàn toàn khỏi dịch bệnh Ebola.

(Nguồn: Telegraph)