Những hình ảnh đen tối tại vùng đất là tâm dịch Ebola

, Theo Trí Thức Trẻ 18:34 05/08/2014

Có mặt tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Ebola, nhiếp ảnh gia Samuel Aranda chỉ biết thốt lên rằng "Thật buồn và đáng sợ. Hiện, không một ai dám bắt tay nhau. Bạn có thể thấy rõ sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt mỗi người."

Nhiếp ảnh gia Samuel Aranda đến từ tờ báo New York Times đã có mặt tại các nước Guinea, Liberia, Sierra Leone - 
khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của bệnh dịch Ebola để ghi nhận những hình ảnh đáng sợ, tang thương mà người dân Tây Phi phải chịu đựng. 

Chứng kiến những hình ảnh này, ông chỉ biết thốt lên rằng "Thật buồn và đáng sợ. Hiện, không một ai dám bắt tay nhau. Bạn có thể thấy rõ sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt mỗi người."

Mặc dù nhiếp ảnh gia Aranda được phép tiến vào khu vực bùng phát dịch bệnh tuy nhiên nhiều dân làng vẫn xa lánh ông vì họ cho rằng chính những người nước ngoài đã đem dịch bệnh đến cho dân làng.


Người dân tập trung đứng nhìn những công nhân cùng các bác sĩ đến từ Tổ chức hỗ trợ nhân đạo Doctors Without Borders (Tổ chức nhân đạo bác sĩ không biên giới) khi họ cùng bước ra từ một trung tâm y tế tư nhân sau lần xét nghiệm virus Ebola. AP đưa tin theo số liệu mới nhất, đã có 887 người thiệt mạng vì mắc virus Abola. Hiện, các bác sĩ phải nỗ lực chiến đấu với bệnh dịch đáng sợ đang lây lan khắp Tây Phi, và đặc biệt là các nước Guinea, Liberia, Sierra Leone.


Các thành viên đến từ Tổ chức Y tế thế giới và Hội chữ thập đỏ quốc tế đang phân phát thuốc thang và xà phòng y tế để ngăn chặn bệnh dịch Ebola lây lan tại Bata, Guinea.


Các thành viên của Hội chữ thập đỏ đang vận chuyển thi thể của nạn nhân Marie Conde, 14 tuổi - người đã thiệt mạng do nhiễm virus Ebola - vượt qua khu vườn rậm rạp tại Koundony, Guinea. 

Một người đàn ông đang đào mộ giữa khu vườn rậm rạp, hoang vắng ở Koundony, Guinea để chôn cất 1 nạn nhân mới thiệt mạng do nhiễm virus Ebola. Tại đây, đã có tới 26 nạn nhân xấu số được chôn cất.


Một cậu bé khóc nức nở khi các thành viên Hội chữ thập đỏ quốc tế vừa đưa thi thể của cậu bé Marie Conde, 14 tuổi đi xa. 


Các nhân viên y tế tiến hành chôn cất 1 nạn nhân thiệt mạng do nhiễm virus Ebola tại Gulu, Uganda vào năm 2000. Vào thời điểm này, đại dịch Ebola đã gây ra cái chết cho 224 người ở Uganda.


(Nguồn: Theo Times)