Người trồng dưa hấu ở Bình Thuận khóc ròng vì dưa được mùa rớt giá

Tòn Xì Chum, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 28/01/2016

Mặc dù đã gần đến Tết Nguyên đán nhưng người nông dân trồng dưa hấu ở huyện Đức Linh (Bình Thuận) vẫn đứng ngồi không yên vì giá bán ngày càng giảm mạnh.

Chưa kịp vui vì trúng mùa đã phải khóc vì rớt giá

Huyện Đức Linh là địa phương có diện tích trồng dưa hấu lớn nhất tỉnh Bình Thuận. Người nông dân ở đây chủ yếu trồng giống dưa Hắc Mỹ Nhân với đặc tính quả dài, to, đỏ, vỏ mỏng và ăn ngọt. Hiện tại đã đến mùa thu hoạch, mặc dù sản lượng lẫn chất lượng quả có vượt trội hơn các năm nhưng người nông dân lại khốn đốn vì giá dưa sụt giảm liên tục, thậm chí không có thương lái đến hỏi để thu mua. 

Người trồng dưa hấu ở Bình Thuận khóc ròng vì dưa được mùa rớt giá - Ảnh 1.

 Người nông dân ở Đức Linh như ngồi trên đống lửa khi hàng tấn dưa hấu đã thu hoạch nhưng không có thương lái đến thu mua.

Chia sẻ với chúng tôi ông Trình (Võ Xu, Đức Linh) cho biết: "Gia đình chúng tôi có 6 hecta canh tác, năm nay thu hoạch được 200 tấn dưa. Tuy nhiên, hiện tại chỉ bán được 100 tấn với giá rẻ bèo để bù tiền công cho người làm công, còn 100 tấn vẫn còn chưa tiêu thụ được. Ước tính chúng tôi lỗ gần 300 triệu trong mùa vụ năm nay".

Theo chia sẻ của một số chủ vựa dưa khác trong vùng, vào thời điểm này năm ngoái, các thương lái đã tiến hành vào ruộng dưa để thu mua với mức giá trung bình từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, nếu bán cho thương lái Trung Quốc thì có thể lên đến 9.000 đồng/kg. Thế nhưng hiện nay, giá bán đã sụt giảm đáng kể, người nông dân phải nhắm mắt bán với giá 1.400 đồng/kg hoặc thấp hơn, thậm chí với mức giá đó nhiều nhà vườn vẫn không có thương lái đến mua.

Người trồng dưa hấu ở Bình Thuận khóc ròng vì dưa được mùa rớt giá - Ảnh 2.

 Người nông dân khóc ròng vì lo sợ lỗ nặng sau vụ mùa năm nay.

Với mức giá giảm mạnh, sau khi trừ chi phí sản xuất, người nông dân lỗ 4 triệu đồng/sào. Hiện ở Đức Linh còn khoảng 4.000 – 5.000 tấn dưa chưa tiêu thụ được khiến bà con rất lo lắng, đứng ngồi không yên. 

Chung tay giải cứu dưa hấu Bình Thuận

Thông tin về người nông dân trồng dưa ở huyện Đức Linh (Bình Thuận) lâm vào tình cảnh khó khăn được nhanh chóng chia sẻ trên mạng xã hội ngay lập tức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều bạn ngỏ ý muốn giúp đỡ bằng cách hỗ trợ mặt bằng tại TP. HCM để các chủ vựa dưa hấu ở Bình Thuận tiêu thụ số dưa tồn.

Bà Ngô Minh Uyên Thảo (chi cục phó chi cục quản lý chất lượng nông lâm & thủy sản Bình Thuận) cho biết cán bộ kỹ thuật của chi cục đã đến tận ruộng dưa của nông dân để tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm và trong ngày 25/1 đã tiến hành cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn thực phẩm cho dưa hấu của nông dân để các thương lái, cơ sở kinh doanh đủ điều kiện bán dưa hấu ra thị trường. Toàn bộ chi phí giám sát, xét nghiệm, kiểm nghiệm và cấp giấy xác nhận do chi cục hỗ trợ.

Người trồng dưa hấu ở Bình Thuận khóc ròng vì dưa được mùa rớt giá - Ảnh 3.

 Chính quyền địa phương đã tiến hành những biện pháp hỗ trợ nhằm giúp người nông dân.

Bao giờ cũng thế, trong gian khó, tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt luôn được phát huy một cách tích cực nhất. Hiện tại tinh thần của người dân ở Đức Linh đã có phần khởi sắc hơn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ xã hội. Tuy nhiên, số lượng dưa chưa được tiêu thụ vẫn còn rất nhiều. Mong rằng sẽ sớm có biện pháp hỗ trợ mạnh tay hơn để người nông dân trồng dưa ở Đức Linh có thể đón một cái tết cổ truyền an vui và hạnh phúc.

Ảnh: Facebook

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày