Người phụ nữ bị siết cổ chết tại nhà: Phát hiện lá thư 4 trang giấy của gã chồng hờ

Nhất Nam, Theo Trí Thức Trẻ 15:12 13/06/2014

Tại hiện trường, ngoài hung khí gây án là chiếc búa và dây dù, cảnh sát còn thu được một lá thư được xác định là do ông Thắng viết để lại.

Sau vụ án mạng kinh hoàng, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Quý (SN 1958, tên thường gọi là Dung) bị siết cổ đến chết, hung thủ lại chính là gã chồng hờ thường ngày vẫn chung sống cùng nạn nhân trong căn nhà 5 tầng trên phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Đống Đa (Hà Nội) khiến nhiều người bàng hoàng.

Tại hiện trường, ngoài hung khí gây án là chiếc búa và dây dù, cảnh sát còn thu được một lá thư được xác định là do ông Thắng viết để lại. Người nhà của bà Quý cho biết, khi vào phòng nạn nhân, họ phát hiện bức thư dài 4 trang giấy nói về chuyện tình cảm giữa ông Thắng và bà Quý.

Cung cấp thông tin về nạn nhân với PV, bà Nguyễn Thị Kim Thu – Tổ trưởng tổ dân phố 48 cho biết, bà Quý chuyển đến sinh sống tại khu phố được một thời gian khá lâu.



Hung khí gây án thu giữ được tại nhà nạn nhân - (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)..

Bà Quý sống tại ngôi nhà 5 tầng cùng với nhiều người thân gồm: Người con gái đã lập gia đình, con rể, một người em gái tên Lợi và người chồng “hờ”, Trần Đình Thắng (SN 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), chưa qua đăng kí kết hôn.
Bà Quý và người chồng “hờ” đều có con riêng trước khi về chung sống với nhau.

Về phía bà Qúy có 4  người con riêng, trong đó 3 con gái đã lấy chồng, cậu con trai riêng thì đã đi xuất khẩu lao động bên Trung Quốc. Về phía ông Thắng có 1 con riêng đang sinh sống tại phố Hàng Điếu.

Trước thời điểm bà Quý bị sát hại, ông Thắng cùng bà Quý vẫn sinh sống như vợ chồng tại ngôi nhà và gần đây có xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, gần đây ông Thắng thường xuyên đi ra ngoài với lý do về xây nhà cho con trai riêng.


Nhà riêng của nạn nhân, nơi xảy ra sự việc.

Theo người dân quanh khu phố, bà Quý xưa nay khá hiền lành và hòa đồng. Chiều ngày 11/6, mọi người vẫn thấy bà đi chợ, tập thể dục bình thường. Nhiều người cho biết, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến họ hoang mang.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi sự việc xảy ra bà Quý không có biểu hiện gì bất thường.


Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Tổ trưởng tổ dân phố 48, phố Chợ Khâm Thiên thông tin với PV.


Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này, theo thông tin PV mới cập nhật từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45) CATP Hà Nội phối hợp với các trinh sát của CA quận Đống Đa, Hà Nội, nghi phạm Trần Đình Thắng bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Hưng Yên. Khám người nghi phạm, cơ quan điều tra đã thu được 2 chiếc điện thoại của nạn nhân.

Trước đó như đã thông tin, 7h sáng Công an phường Trung Phụng đã nhận được thông báo của bà Nguyễn Thị Lợi, em gái nạn nhân về việc chị mình là bà Nguyễn Thị Qúy (SN 1958) trú tại số nhà 46G, ngách 85, ngõ 165, phố chợ Khâm Thiên (Hà Nội) bị sát hại tại nhà riêng.

Bà Lợi cho biết, khoảng 3h sáng, bà nghe thấy tiếng đẩy cửa nên ra xem thì thấy anh rể Nguyễn Văn Thắng (chồng hờ của nạn nhân) đi ra ngoài và nói “có việc cần đi gấp” nên khóa cửa và đáp chìa khóa vào phía trong nhà. Sau đó bà Lợi đi ra nhặt chìa khóa rồi vào nhà ngủ tiếp.

Đến khoảng 5h sáng, bà Lợi có sang phòng riêng gọi chị dậy nhưng không thấy bà Quý trả lời. Bà Lợi tiếp tục gọi và sau đó hô hoán con cháu ở cùng nhà. Khi mở cửa phòng ra thì thấy bà Quý nằm ở sàn nhà và đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Phụng đã thông báo lên Công an quận Đống Đa, Công an TP Hà Nội để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị một vết xích sắt nhỏ siết ở cổ, kèm theo chấn thương vùng đầu dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong vào khoảng 3h sáng cùng ngày. Hung thủ nhanh chóng được xác định chính là gã chồng hờ Trần Đình Thắng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày