Khi những "đứa trẻ hư" trải lòng về quá khứ lầm lỗi

Thanh Hà, Theo Tiền phong 09:47 26/04/2024

Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.

Khi những đứa trẻ hư trải lòng về quá khứ lầm lỗi - Ảnh 1.

Nhiều em vướng vòng lao lý ở lứa tuổi học sinh.

Vừa qua, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức gặp gỡ, lắng nghe tâm tư và trao đổi, chia sẻ kiến thức pháp luật với hơn 300 thanh thiếu niên trên địa bàn, trong số đó có nhiều em phạm phải lỗi lầm trong quá khứ...

Sự bồng bột của tuổi trẻ

Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra 23 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, trong đó 68 trường hợp đang là học sinh. Các hành vi vi phạm là do nhận thức của đối tượng này còn hạn chế, thay đổi tâm sinh lý của lứa tuổi, ảnh hưởng của phim ảnh bạo lực, và những mặt trái của mạng xã hội.

Tại buổi gặp gỡ, nhiều thanh thiếu niên đã có những phút trải lòng, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật của bản thân tại thời điểm đó.

Khi những đứa trẻ hư trải lòng về quá khứ lầm lỗi - Ảnh 2.

Những phút trải lòng của các em tại buổi gặp gỡ.

Em Đ. (SN 2007, phường Phú Lương) kể lại, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, và bị khiêu khích, thách thức nhau trên mạng xã hội Facebook, Đ. rủ thêm 26 bạn cùng trang lứa mang theo hung khí để đi đánh nhau. Sau vụ việc, cả 2 nhóm gồm 48 người đã bị xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

"Sau khi chấp hành hình phạt, em được Công an phường Phú Lương, chính quyền địa phương và gia đình giúp đỡ hòa nhập cộng đồng" - Đ. chia sẻ.

Cũng có mặt tại hội trường, K. (hiện là sinh viên trường cao đẳng) cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phức tạp, không được sống cùng bố mẹ nên thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Nam sinh đã giao du với nhóm bạn xấu, thường xuyên bỏ học chơi game, đua đòi hút thuốc lá điện tử.

Chỉ vì không có tiền để chơi game và mua thuốc lá điện tử nên K. nghe theo nhóm bạn đi trộm xe máy để lấy tiền tiêu xài. Nhận thức được hành vi vi phạm của mình, K. đã đến Công an phường Mộ Lao đầu thú. Tuy nhiên, thời điểm đó do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên K. được gia đình bảo lãnh về.

"Bản thân em luôn cảm thấy có lỗi, mặc dù đã được mọi người tha thứ và tạo điều kiện để làm lại cuộc đời..." - K. nói.

Một trường hợp khác là cô gái L. (SN 2005, phường Dương Nội) bị nhóm bạn rủ rê đi cướp giật tài sản và phải chịu hình phạt 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách. Đến nay L. đã chấp hành án xong và dần hòa nhập với cộng đồng...

Khi những đứa trẻ hư trải lòng về quá khứ lầm lỗi - Ảnh 3.

Hàng trăm thanh thiếu niên có mặt tại hội trường.

"Bài học đắt giá"

Sai lầm ở quá khứ, nhưng tương lai vẫn rộng mở nếu các em có vượt qua được mặc cảm, biết phấn đấu làm lại cuộc đời. Minh chứng đó là trường hợp của em Đ. (trú tại quận Hà Đông). Đ. từng là học sinh cá biệt, bỏ qua lời khuyên của bố mẹ, thầy cô giáo để tụ tập với nhóm bạn hư hỏng bỏ bê học hành dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, Đ. đã nhận ra lỗi lầm của mình và từng bước cố gắng học hành, thi đỗ vào khoa Công nghệ thông tin - Trường cao đẳng nghề bách khoa, theo sở thích của mình với mong muốn sau khi ra trường sẽ tự lo được cuộc sống của bản thân và giúp đỡ bố mẹ.

Tại hội trường, ông L. (bố Đ.) sau khi lắng nghe con trai chia sẻ đã không khỏi xúc động nói rằng, các bậc cha mẹ hãy cố gắng đừng vì mưu sinh cuốn lấy chúng ta mà nên dành thời gian quan tâm, giáo dục, quản lý con tốt hơn, đặc biệt hãy là những người "bạn" để lắng nghe suy nghĩ của con trẻ.

"Hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, gần gũi, tâm sự động viên con mắc lỗi lầm và coi đây cũng là một phần lỗi, trách nhiệm của bậc phụ huynh chúng ta…” - ông L. chia sẻ.

Khi những đứa trẻ hư trải lòng về quá khứ lầm lỗi - Ảnh 4.

Đại diện Công an quận Hà Đông chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Sau khi lắng nghe các ý kiến chia sẻ của các em và gia đình, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, đây là bài học quá đắt với tuổi trẻ. Giá như các em đều biết điểm dừng, để đừng phí hoài thanh xuân. Chỉ trong vài phút bốc đồng các em sẽ phải trả giá rất đắt và cả gia đình, người thân cũng sẽ dằn vặt, đau khổ.

Theo đại tá Quyền, qua nắm bắt mong muốn của các em, hiện nay có nhiều trường hợp phạm sai lầm đã phải bỏ dở việc học hành và tha thiết được trở lại mái trường. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng, và cần được các cấp chính quyền quan tâm.

Cũng tại buổi gặp gỡ, sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hà Đông khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các em có quá khứ lầm lỡ, để giúp các cháu được học hành tử tế, có nghề nghiệp ổn định.

Qua buổi gặp gỡ, Công an quận Hà Đông gửi gắm thông điệp mong muốn các bậc phụ huynh thật sự quan tâm tới con em mình để nắm bắt tâm sinh lý, các biểu hiện bất thường. Qua đó chia sẻ để lực lượng công an, chính quyền cơ sở quan tâm “nắn lại suy nghĩ, định lại con đường”, bởi chỉ một phút bồng bột khiến tương lai phía trước của các em sẽ nhiều khó khăn.

Buổi gặp gỡ, chia sẻ được Công an quận Hà Đông tổ chức, trên cơ sở báo cáo và được sự chỉ đạo, chuẩn y của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Quận Hà Đông - hướng đến mục tiêu cao nhất là vì sự bình yên của con trẻ. Buổi gặp gỡ có sự tham gia của hàng trăm thanh thiếu niên và gia đình, đặc biệt có sự tham dự của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận; hơn 40 cơ sở giáo dục trên địa bàn quận; Trung tâm Trợ giúp Pháp lý (Sở Tư pháp Hà Nội), lãnh đạo UBND 17 phường...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày