Người Hà Nội "kín mít" trong ngày nắng nóng đầu tiên
Nhiệt độ ngày 9/5 có lúc lên đến 37 độ C nên người dân Hà Nội trang bị khẩu trang kín mít khi ra đường, nhiều người đổ xô ra các quán vỉa hè giải khát, mong làm dịu bớt cái nóng.
Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi.
Ngày 9/5 được ghi nhận là ngày bắt đầu đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè năm nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 37, 38 độC, người dân Hà Nội ngay lập tức đã tìm cách thích nghi với nhiệt độ cao mặc dù thời tiết chuyển nóng đột ngột khiến không ít người mệt mỏi. Nhất là khi vừa ngày hôm qua thôi, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dưới 30 độC
.
Phải bước ra đường, ai cũng trang bị đầy đủ đồ chống nắng.
Từ áo chống nắng, khẩu trang, đến kính mắt...
Ai cũng bịt kín bưng để tránh cái nắng gắt gao dù mới đầu mùa.
Nếu phải bước chân ra đường, không ai "dám" quên những vật dụng cần thiết như áo chống nắng, khẩu trang, kính mắt bịt kín mặt như ninja vậy. Mới ngày đầu tiên của đợt nắng nóng đầu hè, nhưng dưới cái nắng chang chang và nhiệt độ lên tới 37 độ C, lòng đường đã nóng như chảo rang.
Kem Tràng Tiền đông nghẹt khách
Du khách đổ ra khu vực Vòi Phun - Bờ Hồ để hóng mát.
Trà chanh Nhà Thờ - khu vực đông đúc nhất trong những ngày hè đã tấp nập trong những ngày nắng nóng đầu tiên.
Trà đá và kem Hồ Tây đắt hàng.
Về chiều, người dân đổ xô ra các hàng trà chanh, cafe, trà đá vỉa hè giải khát. Vẫn như mọi năm, khu vực Nhà Thờ Lớn, Hồ Tây, Nhà Hát Lớn... luôn thu hút lượng khách khổng lồ. Ngoài ra, các tiệm kem như Tràng Tiền, Thủy Tạ, kem Hồ Tây cũng đông đúc hơn hẳn những ngày qua. Một thú vui nữa của người dân Hà Nội, là sau giờ tan tầm, tụ tập ở quán bia hơi chống nóng nên các hàng bia vỉa hè cũng tấp nập khách hơn hẳn.
Các hàng bia hơi thì không còn lấy một chỗ trống.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày