Đã 7 năm qua, anh Trịnh Trung Mười (SN 1974, trú ở thôn Hanh Cát 3, xã Yên Lạc, huyện Yên Định, Thanh Hóa) khiến nhiều người khâm phục bởi biệt tài ăn thủy tinh như ăn kẹo.
Clip anh Mười nhai thủy tinh.
Chia sẻ về khả năng đặc biệt này, anh Mười cho biết: "Lần đầu tiên phát hiện mình có khả năng nhá được thủy tinh là khoảng 7 năm về trước. Hôm đó ở Sài Gòn, tôi cùng anh em ngồi nhậu sau buổi làm. Trong lúc nhậu thì có anh bạn trêu đùa bảo có ai dám nhá chiếc chén mắt trâu (chén uống rượu) này không. Chẳng biết thế nào tôi liền đứng dậy cầm chiếc chén đập vỡ rồi cầm từng miếng cho lên miệng nhá liên tục mà không thấy sao. Kể từ đó đến nay, thi thoảng tôi lại nhá thủy tinh cho mọi người xem".
"Sau mỗi lần nhá thủy tinh tôi lại thấy khả năng của mình được nâng lên hẳn. Ban đầu là những mảnh thủy tinh mỏng và số lượng ít, nhưng càng về sau thì những mảnh thủy tinh dày như cốc to, vỏ chai thủy tinh tôi đều thử và nhá được hết", anh Mười cho biết thêm.
Mảnh thủy tinh được anh Mười nhai khá dễ dàng.
Để chứng minh cho khả năng đặc biệt này của mình, anh Mười đã đập vỡ 1 chiếc cốc thủy tinh rồi nhá cho chúng tôi xem. Cầm mảnh thủy tinh đưa lên miệng anh Mười nhá một cách "ngon miệng" khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Nhìn anh ấy nhá những miếng thủy tinh nghe "giòn tan" trong miệng mà tôi sợ đến gai người, khuyên anh ấy dừng lại nhưng anh ấy không nghe, thế nhưng sau mỗi lần nhá thủy tinh như thế thì hôm sau anh ấy vẫn rất bình thường, không bị sao cả nên bạn bè chúng tôi cũng yên tâm" - một người bạn của anh Mười chia sẻ.
Khi được hỏi về vấn đề sức khỏe, anh Mười chia sẻ: "Cũng nhiều lần nhai thủy tinh nhưng tôi thấy không sao nên thi thoảng diễn cho mọi người xem chứ không nghiện ăn thủy tinh. Tuy nhiên nhiều người thấy tôi ăn nên cũng bắt chước ăn theo nhưng không ai ăn được. Tôi cũng bất ngờ trước khả năng này của mình, tự dưng mà có chứ tôi không học hay luyện nhai thủy tinh".