Nghẹt thở giải cứu nữ sinh bị người tình bắt cóc

Lao Động, Theo 08:59 27/05/2013

Lột trần truồng bạn gái, Luận dùng dây dù trói gô lại, lấy băng keo dán kín miệng vì sợ nạn nhân kêu cứu. Suốt 2 ngày đêm bắt cóc, Luận thuê phòng khách sạn làm nơi ẩn náu.

Cho đến khi lực lượng cảnh sát hình sự mặc thường phục bất ngờ ập vào, cánh cửa phòng bị đạp tung, trong nháy mắt, tên bắt cóc nguy hiểm bị trinh sát quật ngã, khi hắn còn ngơ ngác không kịp phản ứng…

Nghẹt thở giải cứu nữ sinh bị người tình bắt cóc 1
Trương Bá Luận bị cảnh sát bắt ngay tại căn phòng nơi hắn giam cầm chị T. hai ngày đêm.

Cuộc giải cứu 2 ngày đêm

Sau 2 ngày đêm “tung lưới” truy lùng ráo riết, bằng những biện pháp nghiệp vụ lão luyện và tinh thông, các chiến sĩ cảnh sát hình sự thuộc Cục cảnh sát hình sự (C45B) Bộ Công an đã bắt gọn kẻ bắt cóc trong nháy mắt, khiến hung thủ thúc thủ ngay từ đầu.

Trưa 17/5, sau khi khi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM và Công an quận Bình Tân. Khoảng 11h20 phút 17/5, các trinh sát tinh nhuệ đã bất thần ập vào khách sạn Minh Hà, số 3, đường 14E, tổ 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, cánh cửa phòng bật tung, các trinh sát lao vào như tên bắn và chỉ trong nháy mắt, tên hung thủ bị quật ngã và cảnh sát giải cứu thành công nạn nhân trong tình trạng tay chân bị trói gô, thân thể trần truồng. Chị gái nạn nhân đã vội vã lấy tấm chăn trong phòng khách sạn, ôm em vào lòng và họ rơi nước mắt vì thoát nạn trong sự nguy hiểm tột cùng.

Hung thủ khai nhận tên là Trương Bá Luận (SN 1981, tạm trú đường Nguyễn Tri Phương, phường 14, quận 10, TP.HCM). Nạn nhân là chị Đ.T.T. (SN 1992, quê tỉnh Bình Định, tạm trú phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM, hiện đang là sinh viên của trường CĐ Công nghệ Thực phẩm TP.HCM, cơ sở đóng tại quận Tân Phú, TP. HCM. Sau khi được các chiến sĩ cảnh sát giải cứu, mặc dù được đoàn tụ gia đình trong sự vui mừng khôn tả nhưng nghĩ đến quãng thời gian bị hung thủ đánh đập và bị thương trong 2 ngày đêm, bị giam cầm và đe dọa giết chết, thủ tiêu xác, chị T. vẫn không khỏi hoảng loạn. Kẻ thủ ác lại chính là người yêu của mình, người mà chị T. vừa quen biết vài tháng qua trên mạng Internet.

Theo điều tra ban đầu, tên Luận quen biết với chị T. trên mạng, bằng lời ngon ngọt, hắn đã làm say lòng cô gái sinh viên xa quê. Trưa 15/5, Luận đến chở chị T. đi ăn uống, sau đó chở thẳng vào khách sạn, thuê phòng số 201. Tại đây, Luận đã dùng vũ lực khống chế, lột trần truồng nạn nhân, dùng dây dù trói chân tay và dùng băng keo bịt miệng chị T. lại.

Đến 15h30 chiều cùng ngày, Luận dùng số sim điện thoại di động khuyến mãi đầu số 0168… liên tục gọi cho bố đẻ của chị T. là ông Đ.D.H. đang ở tỉnh Bình Định. Qua điện thoại, Luận đe dọa là đang khống chế, bắt giữ con ông H., rồi yêu cầu ông H. phải chuyển gấp 400 triệu đồng vào số tài khoản của ngân hàng Vietcombank và đe là cấm báo công an, nếu không hắn sẽ cắt cổ, thủ tiêu chị T.

Luận còn bật loa cho chị T. hét lên trong điện thoại “bố ơi cứu con… cứu con… ”, khiến ông H. điếng cả người. Sau nhiều lần van xin hung thủ, ông H. đã chuyển vào tài khoản của Luận số tiền 20 triệu đồng. Ngay lập tức, tên Luận gọi điện đe dọa với sự hằn học, tức giận và ra “tối hậu thư” là phải chuyển đủ 400 triệu đồng, nếu không sẽ giết và thủ tiêu ngay chị T.

Về phía gia đình chị T., ngay trong chiều 15/5, nhận hung tin từ ông H. ở ngoài Bình Định gọi vào, anh H.T.T. (anh rể của chị T đang ngụ tại TP.HCM) đã đến Cục cảnh sát hình sự Bộ công an trình báo sự việc. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lập tức lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã điều động lực lượng trinh sát vào cuộc phối hợp cùng với PC45 Công an TP.HCM và Công an Q.Bình Tân bủa lưới phá án. Sau 2 ngày đêm dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuộc phá án thành công như đã biết.

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận, mới đây Luận thua độ bóng đá, nợ nần rất nhiều và liên tục bị chủ nợ truy đòi, hắn nảy sinh và thực hiện vụ bắt cóc chính cô bạn gái để có tiền trả nợ.

Chóng vánh cuộc tình qua mạng

Luận cho biết, xuất thân từ gia đình ở quê Thanh Hóa, vào TP.HCM lập nghiệp, nhưng với việc làm là thợ sửa chữa điện lạnh, lại ham chơi hơn ham làm, hắn rơi vào hoàn cảnh túng thiếu quanh năm. Từ đó mâu thuẫn với gia đình, hắn ra thuê nhà trọ ở riêng để tự do chơi bời. Hắn thường xuyên lang thang trên mạng Internet, rồi làm quen được chị T., đang là sinh viên. Thả lời ong bướm, hắn tán tỉnh cô gái và bắt đầu cuộc tình chóng vánh.

Cuộc tình có thể đã lâm ly nếu như hắn không có cái máu đỏ đen khiến hắn ngày càng lún sâu vào cá độ, bài bạc. Nợ nần bắt đầu chồng chất lên cao, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, bị chủ nợ đòi, cho người truy bắt. Càng lẩn trốn, Luận càng bị truy lùng, bị hăm dọa, hắn bắt đầu nảy sinh mưu đồ đen tối.

Luận khai nhận, mặc dù chỉ mới quen chị T., với khuôn mặt chẳng có gì điển trai, thậm chí cái nét “côn đồ” còn “chiếm ưu thế”, còn hằn rõ trên gương mặt hắn, hắn vẫn “mạnh” lời ong bướm, “cưa đổ” chị T. Hắn thường xuyên săn đón chị T. mỗi khi đến trường, lúc tan học, chở nhau đi ăn uống, rồi cà phê, nghe nhạc… Và chuyện gì đến phải đến sẽ đến, hắn chở chị T. vào khách sạn để “tâm sự” nhiều lần, khiến chị T. yêu hắn như “điếu đổ”.

Trong những lần được chiều chuộng hết lòng, chị T cũng bộc bạch hoàn cảnh gia đình cho Luận nghe. Gia đình chị T. thuộc hàng khá giả, có tàu cá đánh bắt xa bờ ở tỉnh ven biển miền Trung Bình Định, có anh chị sinh sống công tác tại TP.HCM… Hắn đã nảy sinh lòng tham và hình thành kế hoạch tống tiền từ đó.

Sau khi lên kế hoạch khá chặt chẽ trong đầu, Luận tìm ra chợ Dân Sinh ở quận 1, TP.HCM mua “dụng cụ” gây án, gồm cuộn dây dù, cuộn băng keo rồi mang về khách sạn hắn thuê sẵn để thực hiện cuộc bắt cóc chính người yêu hắn. Gọi điện cho chị T., như thường lệ, hắn chở T đi mua cơm hộp, rồi chở về khách sạn như bao lần. Không mảy may nghi ngờ chuyện chẳng lành đang đổ ập đến với mình, chị T. theo hắn vào khách sạn.

Sau khi ăn cơm hộp, đang nằm xem tivi, bất thần, Luận chồm lên đè chị T. xuống giường, lấy dây dù trói lại, mặc cho nạn nhân hết hồn và la hét vì chưa biết chuyện gì xảy ra. Hắn lấy cuộn băng keo dán miệng chị T., rồi bắt đầu hiện nguyên hình là kẻ côn đồ lưu manh nguy hiểm. Luận lục điện thoại chị T., tìm số điện thoại của ông H., là bố đẻ T. Hắn chuẩn bị 3 chiếc sim số loại khuyến mãi, và bắt đầu hành trình gọi điện thoại đe dọa ông H. nhằm tống tiền…

Nhân viên khách sạn Minh Hà cho biết, họ không hề hay biết chuyện “động trời” đang diễn ra ngay tại khách sạn của mình. Trong 2 ngày bắt cóc đó, cứ đến bữa, thì vẫn thấy Luận đi ra khỏi phòng, rồi mua về hai hộp cơm. Nghĩ hai người quấn quýt bên nhau suốt ngày là chuyện bình thường của đôi lứa.

Trong khi đó, mỗi lần mua cơm hộp về phòng, tên Luận mở băng keo dán miệng rồi đút cơm cho chị T. ăn. Cũng mỗi lần ra khỏi phòng, chị T. cố vùng vẫy, tìm mọi cách cởi trói và mở băng keo để kêu cứu, nhưng tên Luận cũng rất ranh ma, hắn ra ngoài mua cơm trong tức khắc là quay về ngay, và cũng mỗi lần phát hiện chị T. tìm cách thoát khỏi dây trói, là hắn thẳng tay đánh vào đầu, tát vào miệng để đe dọa, rồi trói chặt hơn, khiến chị T. không còn khoảng hở cựa mình.

Chị T. rơi vào sự hoảng loạn tột độ, tính mạng bị treo lơ lửng, suốt 2 ngày đêm bị “người yêu” giam cầm, có lẽ khoảng thời gian ấy dài vô tận đối với T., có lẽ nó cũng “dài” hơn cả khoảng thời gian mà Luận tán tỉnh rồi yêu T. qua mạng Internet… Cho đến khi các chiến sĩ cảnh sát hình sự đạp tung cánh cửa căn phòng khách sạn, Luận bị quật ngã, chị T. mới biết mình may mắn còn sống, trở về với vòng tay yêu thương của gia đình.