Giải cứu con tin bị nhóm giang hồ đi xe sang BMW bắt cóc

Công an Nhân dân Online, Theo 16:28 13/07/2013

Bà T. tới nơi, băng nhóm của Thắng ập vào khống chế, bắt cóc đưa lên ôtô rồi chở đến cây xăng bỏ hoang để đánh đập, đe dọa.

Khoảng 2h ngày 12/7, Lực lượng phối hợp gồm Đội 2, Phòng PC45; Công an quận 12 và Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh ập vào một cây xăng bỏ hoang trên đường Nguyễn Văn Hóa (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) bắt quả tang Lê Văn Cảnh (23 tuổi, quê quán Đồng Tháp) và Phạm Thanh Khương (16 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) đang giam giữ, đánh đập bà T. (ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) để gây áp lực đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 roi điện và 1 kim tiêm dính máu.

Cùng thời điểm này một mũi trinh sát khác kiểm tra khách sạn Hoa Đệ Nhất nằm trên đường Hoàng Việt (Tân Bình) và bắt giữ thêm 4 đối tượng Lê Phạm Quốc Thắng (25 tuổi, chủ khách sạn Hoa Đệ Nhất và là đối tượng cầm đầu), Nguyễn Bá Đạt (47 tuổi, Tân Phú), Ngô Nhật Linh (30 tuổi, ngụ quận 9) và Hồ Trúc Giang (21 tuổi, ngụ quận 4). Tang vật thu giữ gồm 1 dùi cui, 1 roi điện, 2 dao Thái Lan và 1 chiếc ôtô mà bọn chúng dùng để làm phương tiện gây án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Bà T., người bị bắt cóc có thiếu một chủ nợ tên H. với số tiền 5 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Bà H. vốn thân quen với Giang và biết Giang có quen biết với giang hồ đòi nợ thuê nên nhờ Giang giúp đỡ. Giang đồng ý và dẫn bà H. gặp Thắng (là chồng của một người bạn thân của Giang) để đòi nợ. Hai bên thỏa thuận, khi đòi được nợ Thắng sẽ được hưởng 30%.

Giải cứu con tin bị nhóm giang hồ đi xe sang BMW bắt cóc 1
Chiếc xe tang vật liên quan đến vụ bắt cóc.

Tối 11/7, Giang giả vờ rủ bà T. (vốn cũng có quen biết với Giang) ra một quán cà phê ở khu vực Hồ Con Rùa (quận 3) để bàn công chuyện làm ăn. Bà T. tới nơi, băng nhóm của Thắng ập vào khống chế đưa lên ôtô rồi chở đến cây xăng bỏ hoang nói trên để đánh đập, đe dọa.

Sau đó chúng liên tục điện thoại cho ông C. là em của bà T. yêu cầu mang 500 triệu đồng đến chuộc, nếu không sẽ giết chết bà T. 21h cùng ngày, ông C đã đến trình báo tại Phòng PC45 và nơi đây đã tổ chức giải cứu con tin chỉ sau 5 giờ tiếp nhận thông tin như đã đề cập ở trên.