Cơn bão Yolanda tấn công Philippines vào cuối tháng 10 năm ngoái đã khiến hơn 6.000 người dân nước này mất nhà cửa, nhiều gia đình phải vào các nhà tù trú ngụ.
Mặc dù không phạm tội nhưng sau cơn bão Yolanda nhiều người dân ở
Philippines lại phải sống đằng sau song sắt với những người bị bắt giam
do trộm cắt, buôn ma túy…
Không còn nơi trú ngụ, nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ buộc phải chuyển vào
những nhà tù ảm đạm sống cùng với người thân của họ đang bị giam giữ.
Hai cha con tại nơi ở bần cùng sau cơn bão.
Nhiếp
ảnh gia người Mỹ Lawrence Sumulong trong một lần đến thăm nhà tù ở tỉnh
Leyte (Philippines) hồi đầu năm nay đã ghi lại những hình ảnh chân thực
về cuộc sống sinh hoạt của những tù nhân và gia đình của họ.
Theo
quan sát của ông, nhiều phụ nữ, trẻ em đi lại hết sức tự do trong nhà
tù giữa các tù nhân đang phải thi hành án vì phạm phải những tội nghiêm
trọng như hiếp dâm, giết người.
Người phụ nữ này được chuyển vào trong tù sống chung với người chồng phạm tội của mình.
Nhiều người lo lắng rằng họ khó có thể rời đi khi nhà cửa ở bên ngoài chưa được xây dựng, sửa sang lại.
Những vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Một góc bếp nhỏ với dầy đủ rổ rá, xô chậu.
Quang cảnh bên trong một trại giam cũng đồng thời là nơi trú ngụ của nhiều người dân mất nhà cửa sau bão Yolanda.
Một
xã hội thu nhỏ hiện lên bên trong nhà tù ảm đạm với hệ thống thoát
nước, an ninh riêng và thậm chí cả khán đài. Chính điều này đã thúc đẩy
ông Lawrence Sumulong quyết định thực hiện bộ ảnh từ nhiều góc độ trong
nhà tù.
Việc sống chung cùng các người thân trong tù thực sự là một vấn đề bất cập. “Điều này khiến các tù nhân không nhận thức được việc thi hành án cho những hành vi phạm tội của mình.” – Nhiếp ảnh gia bày tỏ ý kiến.