Mặc bom nổ, cụ ông 78 tuổi vẫn cố hoàn thành đường đua tại Boston

Trang Đỗ (Theo DailyMail & CNN), Theo Trí Thức Trẻ 18:31 16/04/2013

Dù bị đánh gục và nằm sõng soài bởi vụ nổ bom kép trên đường đua marathon Boston nhưng cụ ông 78 tuổi vẫn cố gắng vùng dậy để cán đích.

Hình ảnh ông Bill Iffrig, đến từ Washington, 78 tuổi, nằm sõng soài giữa đường đối mặt với nhóm cảnh sát khi vụ nổ bom tại Boston xảy ra đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao cư dân mạng. Bức ảnh khiến không ít người cảm thấy lo lắng và sợ hãi cho tính mạng của ông. Khi lực lượng cứu hộ tới giúp đỡ ông Bill Iffrig, ông đã gượng dậy và cố gắng hoàn thành nốt chặng đua. 

Mặc bom nổ, cụ ông 78 tuổi vẫn cố hoàn thành đường đua tại Boston 1

Ông Iffrig cho biết vụ nổ xảy ra, ông chỉ kịp nhận ra có 1 tiếng nổ ngay gần mình, sau đó là khói lửa bốc lên mù mịt. Khi đội cứu hộ chạy lại đỡ ông dậy, ông chỉ kịp nghĩ rằng sẽ cố gắng hoàn tất cuộc đua bằng cách bước qua vạch đích và chạy thật nhanh về khách sạn. Ông nói “Tôi quyết định rất nhanh. Sau khi đã chạy hơn 40km, tôi không thể dừng ở đó”. Cuối cùng, ông đã cán đích với thành tích 4 giờ 3 phút 47 giây.
 
Và phải đến khi ông đi bộ trở về phòng khách sạn của mình ở cách đó 6 tòa nhà, ông mới nhận ra được sức tàn phá của vụ đánh bom. “Tôi đã suýt chết. Thật kinh khủng”, ông cho hay.

Mặc bom nổ, cụ ông 78 tuổi vẫn cố hoàn thành đường đua tại Boston 2

Mặc bom nổ, cụ ông 78 tuổi vẫn cố hoàn thành đường đua tại Boston 3

Con trai của ông, anh Mark Iffrig, đến từ Seattle, cho biết ban đầu anh cũng không nhận ra được chuyện gì đang xảy ra cho tới khi nhìn thấy một bức ảnh chụp lại khung cảnh đường đua sau vụ đánh bom, và nhận ra cha mình trong chiếc áo màu cam, đang nằm ngay sát nơi một trong hai quả bom phát nổ.

Sau khi gọi điện cho bố, anh cho biết "Thật đáng sợ. Bố tôi bảo đó là một vụ tấn công kinh hoàng. Bố tôi rất choáng váng. May là đã có người giúp ông đứng dậy. Ông ấy chỉ cách đích 10 feet nữa (khoảng 3m)."

Mặc bom nổ, cụ ông 78 tuổi vẫn cố hoàn thành đường đua tại Boston 4

Biên tập viên nổi tiếng của kênh truyền hình CNN, Piers Morgan, sau đó đã viết trên mạng xã hội Inagist, rằng: "Vẫn không thể tin nổi ông Bill Iffrig, 78 tuổi, bị hạ gục bởi những quả bom, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và hoàn thành cuộc đua".

Theo BTV Piers Morgan thì ông Bill Iffri xứng đáng được xem như biểu tượng dũng cảm của cuộc đua truyền thống này. 

Mặc bom nổ, cụ ông 78 tuổi vẫn cố hoàn thành đường đua tại Boston 5

Vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 15/4 theo giờ địa phương, gây nên cảnh tượng hỗn loạn và những tiếng la hét. Nhiều cửa sổ bị vỡ, các rào chắn bị gẫy, trong khi khói bốc lên cao. Các tòa nhà xung quanh bị rung chuyển, khiến nhiều người phải trốn xuống dưới những chiếc bàn.

Có ba người thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 8 tuổi. Nhiều người khác tại hiện trường cũng bị thương. Theo thông tin từ các bệnh viện, có 140 người đang được điều trị, trong đó ít nhất 17 người ở tình trạng nguy kịch. 8 trẻ em nằm trong số các nạn nhân bị thương.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày