“Hiệp sĩ” bắt 2 kẻ trộm xe máy

Người Lao Động, Theo 14:51 22/11/2014

Đang ngồi uống cà phê, thấy 2 thanh niên điều khiển xe máy có biển số không rõ nên “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bám theo. Sau đó, 2 đối tượng này bị bắt giữ khi trộm xe.

Lúc 17 giờ, ngày 21-11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ngồi uống cà phê ở khu vực ngã tư Chợ Đình (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lúc này, xuất hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không rõ biển số. Phán đoán đây là bọn tội phạm, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bỏ dở ly cà phê, bám theo.

Sau khi qua nhiều tuyến đường, đến 18 giờ cùng ngày, 2 thanh niên khả nghi chạy qua đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Lúc đó, thấy trước tiệm trang trí nội thất Cẩm Tú có một xe máy, 2 đối tượng này tấp vào, tên ngồi sau dùng đoản bẻ khóa rồi trộm chiếc xe, nổ máy tẩu thoát.

“Hiệp sĩ” bắt 2 kẻ trộm xe máy 1
Nguyễn Xuân Hà bị các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khống chế.

“Hiệp sĩ” bắt 2 kẻ trộm xe máy 2
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (đứng) và tên trộm xe Nguyễn Xuân Hà tại cơ quan công an.

Lập tức “hiệp sĩ” Hải truy đuổi, đồng thời gọi “hiệp sĩ” Ngô Thành Công thuộc phường An Phú (TP Thủ Dầu Một) hỗ trợ. Sau đó, 2 "hiệp sĩ" tóm gọn tên trộm cùng tang vật là chiếc xe máy.

Tại Công an phường Phú Hòa, kẻ trộm bị bắt khai là Nguyễn Xuân Hà (SN 1993, ngụ xã Hường Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Ngay sau khi lập hồ sơ ban đầu, chiếc xe máy được trao trả cho bị hại là chị Lê Thị Hạnh (SN 1989, ngụ TP Thủ Dầu Một). 

Like Fanpage Sống Tử Tế để cùng chung tay lan tỏa những trào lưu sống tử tế!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày