Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 23/02/2016

Thay vì tận dụng thời cơ để buôn bán chặt chém khách thập phương thì người dân Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương lại nhiệt tình phục vụ những ly trà đá mát lạnh khiến không ít người cảm động.

Đại gia đình 20 năm phục vụ trà đá miễn phí cho người dân hành hương

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu là một trong những lễ hội lớn nhất ở Bình Dương vào ngày Rằm tháng Giêng, thu hút hàng chục nghìn lượt khách thập phương mỗi năm, là dịp rất tốt để người dân đẩy mạnh việc kinh doanh. Thế nhưng đã gần 20 năm nay, gia đình cô Đặng Kim Chi (60 tuổi) vẫn duy trì công việc phục vụ trà đá miễn phí cho khách thập phương cùng đoàn diễn viên diễu hành rước Bà.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 1.

"Tiệm trà đá miễn phí" của gia đình cô Chi đã duy trì được gần 20 năm nay.

"Mỗi năm một lần, vào ngày Rằm tháng Giêng là "đại gia đình" của cô hơn chục con người lại cùng nhau chuẩn bị những phần trà đá để phục vụ cho đoàn rước Bà và cô bác ở xa đến viếng Bà. Truyền thống này có từ thời mẹ của cô, sau này mẹ cô mất, thì cô tiếp tục duy trì công việc này, thấm thoát đã gần 20 năm rồi đấy" - cô Kim Chi chia sẻ.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 2.

Cô Kim Chi chuẩn bị những ly trà đá để phục vụ cho mọi người.

Thông thường, đoàn diễu hành rước Bà được khởi hành từ 15h ngày 15 âm lịch, gia đình cô Chi phải tất bật chuẩn bị từ trưa để có thể sẵn sàng phục vụ nước cho đoàn người trong lễ hội. Người chạy đi mua đá, người nấu nước pha trà, người sắp xếp bàn ghế, ai cũng nhanh nhẹn thực hiện công việc quen thuộc của mình mà chẳng một lời than mệt mỏi.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 3.

Những ly trà được chuẩn bị tươm tất để mọi người có thể thuận tiện đến uống.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 4.

Hễ có vị khách nào ghé ngang xin một ly nước là gia đình cô Chi lại cười tươi mời họ lấy nước. "Lúc đầu nhiều người tưởng là cô bán nước nên cũng ngại không dám đến uống. Có người vào hỏi mua, cô mới cười nói đây là nước miễn phí, cô bác cứ dùng tự nhiên. Thế là mọi người góp ý làm một tấm bảng, để mọi người đỡ ngại. Từ đó mới có tấm bảng "Nước miễn phí" đó chứ!" - cô Chi chỉ tay vào tấm bảng rồi "khoe".

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 5.

Tấm bảng đáng yêu này được thực hiện thông qua sự góp ý của người dân.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 6.

Mọi người đều rất vui khi được uống một ly nước mát rượi dưới cái nắng oi ả của Bình Dương.

Cô Dung (65 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ: "Tôi lặn lội từ xa đến đây để viếng chùa, thật sự cảm kích tấm lòng của các cô ở đây. Ly trà đá chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mấy ai làm được vậy, nhất là thời buổi này. Lúc nãy tôi đến còn chưa dám mở miệng xin ly nước đã được mấy cô ấy trao tận tay. Thiệt sự là quý lắm!".

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 7.

Cô Dung vô cùng cảm mến tấm chân tình của gia đình cô Chi.

"Nghèo tiền nghèo bạc chứ đâu ai nghèo mấy ly nước đâu con!"

Gia đình cô Chi không phải thuộc hộ khá giả, cô làm nghề bán bánh tráng trong chợ Lái Thiêu, mức thu nhập chỉ đủ trang trải cho gia đình, nhưng năm nào cũng duy trì hoạt động ý nghĩa này. Theo cô thì một năm lễ chỉ diễn ra có một lần, coi như giúp được mọi người một phần nhỏ nào đó, lại vừa tích đức cho gia đình.

Cô cười sảng khoái, nói: "Với lại, nghèo thì nghèo tiền nghèo bạc, chứ đâu có nghèo vì mấy ly nước hả con. Không biết sau này con cháu có tiếp tục làm công việc này không? Nhưng với cô thì nếu vẫn còn sức khỏe là cô sẽ vẫn còn làm", nói đoạn cô lại tất bật cùng các cháu chạy ra đoàn người rước kiệu, ân cần trao từng ly nước.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 8.

Phục vụ tận nơi cho những người không thể ghé vào lề đường lấy nước.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 9.

Cô Lệ Nga (em ruột của cô Chi) ân cần trao từng ly nước cho những người trong đoàn rước Bà.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 10.

Bé Minh cũng nhiệt tình và vô cùng nghiêm túc với công việc của mình.

Hàng trăm ly trà đá miễn phí mát lòng khách thập phương đến viếng chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 11.

Được giúp đỡ mọi người cũng là một trải nghiệm thú vị khiến các cháu nhỏ trong gia đình cô không còn cảm thấy đó là một công việc cực nhọc.

Đoàn người tấp nập, hối hả chen nhau đi về phía trước, dưới nắng của vùng Lái Thiêu như thiêu đốt, chúng tôi cầm ly trà đá mà lòng chợt mát lạnh. Người Bình Dương dễ thương và thật đôn hậu!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày