Hám lương cao, 10 trai tráng mắc bẫy “buôn người”

An ninh thủ đô, Theo 08:30 01/07/2014

Chuyên án triệt phá đường dây buôn người do Đoàn Văn Tuấn (SN 1993) và Đoàn Văn Vũ (SN 1996) trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cầm đầu, vừa được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng thông tin với cơ quan báo chí những ngày cuối tháng 6.


Đối tượng Đoàn Văn Tuấn. 

Theo tài liệu cơ quan chức năng, cuối năm 2013, đầu năm 2014, trinh sát BĐBP nắm được trên địa bàn một số xã thuộc huyện Tiên Lãng có tình trạng nhiều thanh niên được một số đối tượng hứa hẹn sang Trung Quốc lao động với mức thu nhập cao. Tuy nhiên tại xứ người, họ không được trả lương và bị bắt phải nộp tiền chuộc nếu muốn về. Tiếp tục rà soát, lực lượng chức năng “khoanh” được chân tướng 2 “nhà tuyển dụng – xuất khẩu lao động” Đoàn Văn Tuấn và Đoàn Văn Vũ. Trong quá trình điều tra, BĐBP Hải Phòng nhận được 5 đơn tố giác của gia đình, tố cáo Tuấn và Vũ đã thu lệ phí và đưa con em của họ sang Trung Quốc lao động với mức lương hứa hẹn từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, đó chỉ là sự hứa hẹn suông. Tháng 2-2014, Tuấn đưa 5 thanh niên lên Lạng Sơn rồi tìm đường trốn sang Trung Quốc. Những người này đều được bố trí công việc, nhưng… không được trả lương. Khi các nạn nhân đòi về thì bị các đối tượng người bản địa bắt gọi điện về Việt Nam bảo gia đình nộp tiền chuộc. Ai có ý định trốn sẽ bị chặt chân.

Trên cơ sở, tài liệu thu thập, BĐBP Hải Phòng đã lên phương án truy bắt các đối tượng Tuấn, Vũ. Cuối tháng 5-2014, Đoàn Văn Tuấn bị bắt khi vừa từ Trung Quốc về quê. Bước đầu, Tuấn khai nhận do biết tiếng Trung và có mối quan hệ với một số cơ sở sản xuất, nên trong tháng 2, tháng 3-2014 đã đưa 10 thanh niên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Vừa thu lệ phí của người lao động, Tuấn cùng một số đối tượng đứng ra ký hợp đồng lao động với các chủ doanh nghiệp, nhưng mọi chế độ của người lao động, bọn chúng đã đút túi chia nhau ăn tiêu. Thông tin cho biết trong thời gian qua, tại một số huyện ở Hải Phòng, có gần 200 người nghi xuất cảnh trái phép và nhiều khả năng họ đã bị rơi vào bẫy lừa như của Tuấn và Vũ.