Hà Nội: Nhiều người hoảng loạn vì mắc kẹt trong chung cư 32 tầng

Huy Hoàng - Lệ Quân, Theo Trí Thức Trẻ 23:07 11/08/2014

Khoảng 19h ngày 11/8, người dân chung cư CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) một phen hốt hoảng khi trạm biến áp của tòa nhà bất ngờ phát nổ, nhiều người hoảng loạn vì mắc kẹt trong thang máy.

Theo người dân sống ở khu vực này kể lại, vụ nổ trạm biến áp xảy ra lúc 19h, nhiều người đang đi làm về thì nghe tiếng nổ lớn, tiếp đó lửa bùng lên, không khí đặc mùi khét. Cả tòa chung cư 32 tầng chìm trong bóng tối, hàng trăm người hốt hoảng tràn ra đường.
.

Sau tiếng nổ, lửa nhanh chóng bốc lên.



Cả tòa chung cư chìm trong bóng tối.

Trạm biến áp lại ở sát ngay hầm gửi xe nên khi lửa bốc lên, nhiều người lo sợ lửa sẽ tấn công vào hàng nghìn chiếc xe máy và nhiều ô tô ở tầng hầm nên một số xe máy bị thiêu rụi. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, đám cháy đã tắt và may mắn là lửa không lan sang các tòa nhà khác.



Anh Hoan - một người dân sống tại tòa nhà này kể lại: "Lúc đó tôi cùng mấy anh bạn trong tòa nhà đang đá cầu ở phía trước sân thì nghe có tiếng nổ khá lớn, rồi lửa nhanh chóng bốc lên. Vì đây là tòa nhà nơi chúng tôi ở nên mấy anh em hốt hoảng gọi điện cho người nhà để báo ngắt cầu giao, chỉ sợ chập điện rồi cháy lan cả vào nhà".


Hàng trăm người dân hốt hoảng đổ xuống đường.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa điều vài xe tới hiện trường nhưng khi cứu hỏa tới nơi thì hiện trường dày đặc khói. Một số người mắc kẹt trong thang máy hốt hoảng gọi điện cầu cứu nhưng do điện mất đột ngột nên lực lượng này cũng không biết thang máy đang dừng ở tầng nào để lên trợ giúp. Phải đến 30 phút sau, đội cứu hộ phải mang cả xà beng phá cửa thang máy, giải cứu người bị mắc kẹt.


Một số xe máy bị thiêu rụi.

Được biết, chung cư CT6 Xa La có 32 tầng, gồm 3 đơn nguyên do chủ đầu tư Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ. Tòa nhà này mới được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2012. Mỗi đơn nguyên có chừng 20 căn hộ nên ước chừng mỗi sàn ở chung cư này có tới 60 căn hộ. Trạm biến áp bi nổ nằm giữa tòa nhà CT6C và CT6A, ngay gần lối ra của hầm gửi xe nhà CT6B. Thời điểm đám cháy xảy ra, khoảng từ tầng 1 đến tầng 10, khói bao trùm dày đặc. Hàng trăm người trong các căn hộ hốt hoảng mang theo đồ đạc, dắt díu con cái chạy xuống đường. May mắn là không xảy ra thiệt hại về người.

Đến khoảng 22h, hiện trường vẫn bị phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.