Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội

Lê Nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/10/2013

Chợ họp ngay trên đường ray tàu hỏa. Mỗi khi tàu đến ngay gần, người mua kẻ bán mới nháo nhào chạy như thể đang trêu ngươi, đùa giỡn với tử thần.

Khu chợ cóc mọc lên tại thôn Trù 1, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội nằm cách đường Phạm Văn Đồng khoảng 300m. Hàng ngày, tại đây vẫn diễn ra cảnh buôn bán trong điều kiện hết sức nguy hiểm do nằm sát cạnh đường ray tàu hỏa. Thậm chí, nhiều chủ hàng còn liều lĩnh bày bán hàng hóa ngay trên đường ray – nơi mà “một ngày có đến 4, 5 chuyến tàu chở hàng liên tục chạy qua đây mà không hề theo bất kì giờ giấc cố định nào cả”.

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 1

Con ngõ tại đường Cổ Nhuế dẫn vào khu chợ tự phát bên đường ray

Tại khu chợ cóc này, hoạt động buôn bán diễn ra sôi động với đa dạng các thể loại mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống như hàng thịt cá, gia cầm, hàng rau cho đến quần áo giá rẻ, đồ gia dụng. Theo như chia sẻ của những người dân tại đây, người buôn bán tại chợ cóc đa phần là dân nghèo ở trong khu vực hoặc từ các nơi lân cận đến. 

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 2

Chợ tự phát hoạt động đông đúc, ồn ào với nhiều mặt hàng đa dạng

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 3

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 4

Nhiều hàng thực phẩm tươi sống thịt cá, rau xanh...

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 5

Cho đến quần áo, chăn gối đệm giá rẻ

Thêm vào đó, hàng loạt các loại xe máy, xe chở hàng của các tiểu thương, người mua bán cũng dựng ngổn ngang khiến đoạn đường dài gần 1km bên đường ray tàu luôn trong cảnh khá lộn xộn.

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 6

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 7

Cảnh xe máy, xe chở hàng xếp ngổn ngang ngay sát đường ray tàu hỏa.

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 8

Ngay giữa chợ cóc là con đường dẫn thẳng vào chợ chính của xã Cổ Nhuế

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 9

Cảnh bán hàng men theo con đường dẫn vào chợ chính

Một người bán cá trong chợ Cổ Nhuế cho biết: “Khu vực chợ ngoài đường ray kia không thuộc chợ Cổ Nhuế nhưng nhiều người nhầm lẫn. Trước đây một số người bán mang hàng hóa ra đó bày bán do không có chỗ trong chợ chính, hơn nữa phục vụ nhu cầu cho những người đi học, đi làm về ngại đi vào chợ. Dần dần bán được nên hình thành chợ cóc, chợ tự phát”.

Có mặt tại khu vực họp chợ cóc vào lúc 10 giờ trưa, chúng tôi đã được chứng kiến cảnh bà con buôn bán nơi đây “chạy tàu” như thế nào. Vào khoảng thời gian trên, nhiều chuyến tàu chạy qua khu vực này. Khi tàu chỉ cách chợ khoảng vài chục mét, tiếng còi tàu kêu inh ỏi liên hồi nhưng mọi hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường. Chỉ đến khi tàu đến ngay gần, nhiều người quan sát thấy rồi nhắc nhau hoặc hô to “tàu kìa, tàu kìa…” cho cả chợ nghe thấy thì mọi người mới vội vàng thu kéo chậu thúng, xe máy dạt ra khỏi đường ray. Ngay sau khi tàu vừa qua, lập tức mọi hoạt động buôn bán, đi lại của tiểu thương, người dân lại diễn ra bình thường quanh đường ray còn đang rung bần bật khi tàu chưa đi xa.

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 10

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 11

Cảnh bán hàng nguy hiểm ngay trên đường tàu

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 12
Hình ảnh ghi lại một chiếc xe máy dạt vội vàng vào bên lề đường khi tàu chạy qua

Clip Người dân trêu ngươi tử thần khi họp chợ ngay trên đường ray tàu hỏa.

Được biết, các chuyến tàu chạy qua địa phận xã cổ Nhuế chủ yếu chở hàng từ Hà Nội – Thái Nguyên – Lào Cai. Người dân ở đây cho biết, trung bình một ngày có đến 4, 5 chuyến tàu liên tục chạy qua khu vực này. Tuy nhiên, tất cả đều không theo bất kì một giờ giấc cố định nào cả: “Sáng có thể hai chuyến, vào buổi trưa, chiều một chuyến và cuối ngày hoặc đêm một hai chuyến gì đó…”. Vì thế, việc “chạy tàu” của người dân nơi đây lại càng trở nên bị động.

Theo quan sát, ngay bên cạnh khu chợ tự phát còn có ít nhất 3 trường mẫu giáo nằm hai bên đường ray. Giờ tan tầm trùng với giờ phụ huynh đón trẻ nhỏ, nhu cầu mua bán thực phẩm của người dân tăng cao, khiến khu vực càng trở nên tấp nập, đông đúc.

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 13

Theo quan sát, có 3 cơ sở mẫu giáo nằm ngay gần đường tàu hỏa

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 14

Sinh viên tập trung đông, nhu cầu mua sắm cao từ khu chợ tự phát

Một nhân viên quản lý tại cơ sở mẫu giáo tư nhân cho biết: “Trong giờ hành chính, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm giao con em cho cơ sở vì mọi hoạt động của các cháu đều được diễn ra trong khuôn viên trường. Cơ sở có tường rào, cửa sắt cao bảo vệ nên rất yên tâm. Tuy nhiên, hết giờ học chúng tôi bàn giao các cháu cho phụ huynh quản lý thì khu vực này cũng khá đông đúc”.

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 15

Giật mình với khu chợ trêu ngươi tử thần ở Hà Nội 16
Mặc dù đã có biển cấm họp chợ nhưng khu chợ "trêu ngươi tử thần" này vẫn tấp nập kẻ bán người mua.

Được biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần sử dụng các biện pháp nhắc nhở, thu giữ để ổn định tình hình khu chợ tạm, tuy nhiên vì mưu sinh mà cảnh họp chợ nguy hiểm của những người dân nghèo vẫn lại tiếp tục tái diễn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày