Gia đình "nạn nhân vụ xe biển xanh tông" bị lừa hết tiền viện phí ở bệnh viện Việt Đức

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 17:19 05/04/2015

Thấy một người phụ nữ chủ động bắt chuyện, xưng là bác sĩ, người nhà nạn nhân Chu Văn Long đã đưa hết số tiền tích góp được cho người này, khi phát hiện ra bị lừa thì người này đã cao chạy xa bay.

Là một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ xe biển xanh gây tai nạn tại Phú Thọ, em Long vẫn đang phải chịu đau đớn từng ngày tại bệnh viện. Không những thế, gia đình em vốn đã kiệt quệ về kinh tế nay lại càng bi đát hơn khi số tiền vay mượn chữa trị cho Long đã bị một kẻ đóng giả là bác sĩ lừa đảo lấy hết.

Chị Liên, mẹ em Long không cầm được nước mắt khi liên tiếp những éo le ập xuống gia đình mình.

Theo lời kể của anh Sơn (chú của em Long), vào khoảng 19h30 ngày 3/4, anh Sơn đi ăn cơm về, ngang qua khu vực Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thì có một người phụ nữ chủ động tiến lại bắt chuyện.

“Lúc ấy, một người phụ nữ tiến đến hỏi chuyện tôi có phải có cháu đang nằm viện không, sau đó họ bảo sẽ giúp cháu tôi mổ sớm và về chuẩn bị kinh phí để mổ”, anh Sơn nói.

Người này khoảng trên 50 tuổi, mặc quần áo hoa màu xanh, mặt tròn, cắt tóc ngắn tự nhận mình là bác sĩ Đông ở Khoa lọc máu và khoe có quan hệ mật thiết với lãnh đạo bệnh viện.

Sau khi biết gia đình mong cháu Long sớm được tiến hành phẫu thuật (cháu Long vào viện ngày 1/4, nhưng đến ngày 6/4 mới được xếp lịch mổ - PV), thì người phụ nữ nói mình có thể giúp được.

“Khi tôi hỏi chi phí thì cô ta bảo có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, càng nhiều càng được mổ sớm. Nghĩ đến cháu mình đau đớn nằm đấy, được mổ sớm ngày nào tốt ngày ấy, tôi vui lắm, nào ngờ lại làm khổ thêm cháu”, anh Sơn buồn rầu kể.


Anh Sơn, chú của em Long kể lại câu chuyện bị bác sĩ rởm lừa tiền.

Tôi bàn bạc với mọi người trong nhà, sau đó thì gom được 10 triệu 300 nghìn đồng đưa cho người phụ nữ đó. “Trước khi cầm tiền đi, gia đình chúng tôi còn cảm ơn bà ta. Nhưng rồi khi về đến nơi càng chờ càng không thấy, chúng tôi mới biết mình bị lừa", anh Long ngậm ngùi.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Long đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe của em vẫn còn rất yếu. Chị Liên, mẹ của Long thất thần bên cậu con trai không nói thành lời.

Chị Liên đau đớn trước những cơn đau quằn quại của con trai.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Long bị gãy xương đùi phải, cẳng chân trái, tổn thương gan, lá lách và xương sườn do bị bánh xe chèn lên. 

Sáng nay (5/4), trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Hường, PGĐ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, hiện phía bệnh viện đã nhận được thông tin về sự việc trên. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn chưa trình báo cơ quan công an.

"Hôm qua tôi đi công tác không có ở nhà, đến tối thì có nhận được thông báo về sự việc. Ngay trong ngày mai (tức ngày 6/4) chúng tôi sẽ xuống gặp gia đình để tìm hiểu, hướng dẫn người nhà bệnh nhân viết đơn trình báo cơ quan công an, đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng đã lừa đảo nói trên.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp các bệnh nhân không may trong vụ tai nạn tại Phú Thọ thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho các cháu, chứ không phải là không có tiền mà chúng tôi không cứu chữa", vị PGĐ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết thêm.

Nói về công tác cảnh báo người nhà bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước, bà Hường cho hay: "Bệnh viện rất đông người ra vào, không tránh khỏi kẻ xấu lợi dụng tâm lý người nhà bệnh nhân để lừa đảo. Tại bệnh viện, chúng tôi cũng đã cho treo những biển cảnh báo rõ ràng từ 2 năm trước.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày