Dồn về Đà Nẵng xem pháo hoa

Người Lao Động, Theo 09:41 29/04/2013

Trong 2 ngày qua, hàng vạn du khách trong và ngoài nước lũ lượt kéo về Đà Nẵng vui chơi và chờ đợi xem cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 khiến cho TP ven sông Hàn trở nên nhộn nhịp, sôi động.

20 giờ hôm nay (29-4), cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC 2013) với chủ đề “Tình yêu sông Hàn” chính thức khai mạc. Không khí lễ hội đã lan tỏa khắp TP Đà Nẵng khiến các dịch vụ ăn theo tăng giá.

Đua nhau “chặt, chém”

Sáng 28-4, những chuyến xe khách từ các nơi đổ về TP Đà Nẵng đều chật kín người. Tình trạng nhồi nhét, “chặt, chém” hành khách diễn ra khá phổ biến. Không ít xe khách 16 chỗ ngồi nhưng nhà xe nhét đến hơn 30 người. Nhiều chuyến xe, dù phải ngồi ghế nhựa được kê thêm hoặc đứng suốt chặng đường dài nhưng du khách phải bấm bụng trả giá cao. Hầu hết xe chạy tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng thu 100.000 đồng/khách, cao hơn từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng so với ngày thường. Khi bị phản ứng, các nhà xe đều giải thích “ngày lễ nên giá phải tăng."

Dồn về Đà Nẵng xem pháo hoa 1
Người dân và du khách kéo đến cầu Rồng chờ xem rồng phun lửa, phun nước. Ảnh: Quang Vinh

Trong khi đó, do nhu cầu của du khách quá lớn nên hàng loạt khách sạn ở trung tâm TP Đà Nẵng, gần điểm bắn pháo hoa đua nhau tăng giá, bắt chẹt du khách. Dạo quanh các khách sạn trên đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, hầu hết nhân viên ở đây đều lắc đầu: “Hết phòng”. Tuy nhiên, cũng có một vài khách sạn loại 1 sao còn phòng nhưng giá lên đến 2 triệu đồng/phòng dành cho 2 người, cao gấp 5 lần so với ngày thường, trong khi TP Đà Nẵng chỉ cho phép tăng giá phòng trong dịp này không quá 50%. Nhiều khách sạn còn ép du khách phải đặt phòng từ 3 đêm trở lên hoặc kèm theo suất ăn vài trăm ngàn đồng mỗi suất mới nhận.

Không chỉ phòng nghỉ, giá đặt chỗ ngồi xem pháo hoa tại những khách sạn cao tầng cũng cao ngất ngưởng. Trung bình giá chỗ ngồi lên đến 200.000 đồng/người, chưa tính thức ăn.

Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty Du lịch Vietda (Đà Nẵng), ngao ngán: “Khách sạn tự ý tăng giá vượt quy định ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch trong dịp lễ hội năm nay khiến du khách phiền lòng”.

Các điểm vui chơi quá tải

Trong 2 ngày qua, hàng loạt hoạt động phụ trợ DIFC 2013 đã thu hút hàng ngàn du khách khiến nhiều điểm vui chơi quá tải.

Dồn về Đà Nẵng xem pháo hoa 2
Du khách xếp hàng chờ đi cáp treo Bà Nà Ảnh: Hoàng Dũng

Lễ hội Biển 2013 - Vietnam Beach Vacations đã khai mạc tại Công viên Biển Đông, thu hút hơn 500 thí sinh của 60 nhóm nhảy đến từ nhiều tỉnh, thành. Ngày hội Đọc sách Đà Nẵng 2013 thu hút hàng vạn người dân và du khách. Triển lãm chuyên đề “Hoàng Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử” giúp người dân trong nước, du khách nước ngoài xác thực những tư liệu lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo này.

Nét nổi bật trong dịp lễ này là có đến hàng ngàn du khách đổ về cầu Rồng để xem rồng phun lửa, phun mưa vào 2 tối cuối tuần, tạo nên một biển người chật cứng ở gần cầu khiến giao thông ách tắc. Trong khi đó, khu vui chơi Bà Nà cũng trong tình trạng quá tải, du khách phải xếp hàng chờ nhiều giờ mới lên được cáp treo.

DIFC 2013 hứa hẹn nhiều cảm xúc

DIFC 2013 có 5 đội tranh tài đến từ các nước Nga, Ý, Nhật Bản, Mỹ và chủ nhà Việt Nam. Màn trình diễn của các đội hứa hẹn hết sức hấp dẫn, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Đội Nga với chủ đề “Linh hồn Nga” là sự kết hợp tuyệt vời của âm nhạc với những hình tượng độc đáo. Đội Ý với “Cảm xúc của dòng sông” là một cuộc phiêu lưu đầy xúc cảm theo dòng chảy sông Hàn. Với “Khu vườn trên bầu trời”, đội Nhật Bản sẽ tái hiện một khu vườn Nhật Bản. Đội Mỹ thể hiện tình yêu bằng hình ảnh và âm thanh qua chủ đề “Dáng em đêm nay”. Đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam với “Đà Nẵng dưới mặt trời” mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và đầy ngạc nhiên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày