Kể từ những năm 1998, chính quyền Hội An bắt đầu tổ chức Lễ hội đêm rằm vào đêm 14 âm lịch hàng tháng. Khi đó, cùng với trăng thanh mới tỏ và trời cao là màu sắc đa dạng của những chiếc đèn, các con phố chỉ là không gian cho du khách đi bộ vì không có phương tiện giao thông nào được lưu hành vào thời điểm này. Khách đến tham quan như sống lại khung cảnh xưa với lối kiến trúc cổ hòa vào không gian huyền ảo, thơ mộng ở Hội An.
Dọc theo các tuyến phố, ánh điện trở nên chìm khuất bởi sắc màu của đèn
lồng trên các khung cửa gỗ. Người dân Hội An yêu sản phẩm của quê mình
đến độ từng chiếc đèn soi bảng hiệu, từng đèn trang trí... đều được thắp
bằng đèn lồng. Thậm chí, có những cửa hiệu tắt hẳn đèn điện bình
thường, chỉ dùng những dãy đèn lồng nhiều màu sắc để soi sáng đồ vật.
Khách du lịch tham gia thả hoa đăng trong Lễ hội đêm rằm vào tối ngày 4/3, tức 14 âm lịch.
Ánh sáng hoa đăng lung linh trên sông Hoài.Thành phố Hội An trầm lắng, dù là lễ hội với lượng du khách rất đông đảo
như mọi thứ luôn chuyển động rất nhẹ nhàng, thư thái và an toàn. Có lẽ
vì nhịp sống như vậy nên đến khoảng 22h là mọi hoạt động đã ngừng lại,
đến 23h thì ở khu lễ hội mọi ánh sáng lung linh đã nhường chỗ cho những
ngọn đèn hiu hắt và vài hàng ăn nhỏ bên vỉa hè.
Người dân Phố cổ cúng Rằm tháng Giêng.Và đốt vàng mã.Những chiếc đèn lồng được treo khắp đường ở Phố cổ.Cụ bà bán hàng thả hồn trong khung cảnh yên bình ở Lễ hội đêm rằm.Những chiếc đèn lồng ở Hội An được bán với giá phải chăng, người bán hầu như không nói thách quá nhiều. Chiếc đèn nhỏ khoảng 5.000 đồng, đèn to từ 15.000 đến 50.000 đồng/chiếc....
Một bé gái bán đèn hoa đăng cho khách du lịch.Chiếc đèn hoa đăng tuy đơn giản nhưng rất lung linh, đẹp mắt trong đêm.
Du khách trong và ngoài nước đều rất thích thú với Lễ hội này.