Đặc cách vào viếng Đại tướng cho cụ già ngất xỉu

Tri Thức, Theo 18:08 09/10/2013

Trời nóng bức, đứng xếp hàng gần 3 giờ đồng hồ chờ để được viếng Đại tướng, bác Lê Sĩ Long đã ngất lịm tại chỗ.

Gần trưa ngày 9/10, trong lúc cùng đoàn cán bộ hưu trí xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, xếp hàng trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ để vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bác Lê Sĩ Long (84 tuổi) bất ngờ ngất lịm.

Những người trong đoàn cho biết: "Sáng nay, đoàn chúng tôi có 16 người về Hà Nội để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, như mọi người dân, chúng tôi bắt đầu xếp hàng trên đường Điện Biên Phủ từ lúc 8h35. Sau khi xếp hàng được hơn hai giờ đồng hồ, đến đoạn không có bóng cây, nắng rọi vào đầu và không khí ngột ngạt khiến bác Long ngất lịm làm chúng tôi hoảng sợ. Ngay sau đó, các đồng chí CSGT đã tới đưa bác Long vào bệnh viện Xanh - Pôn để cấp cứu. Sau khoảng 30 phút được các bác sĩ bệnh viện Xanh - Pôn tận tình chăm sóc, bác Long đã ổn định sức khỏe trở lại".

Đặc cách vào viếng Đại tướng cho cụ già ngất xỉu 1
Bác Long đứng giữa sau khi bị ngất xỉu đã được CSGT đưa vào viện và tạo điều kiện cho vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau khi tỉnh, được các bác sĩ bệnh viện Xanh - Pôn kiểm tra và hồi phục sức khỏe, bác Long đã lại tiếp tục quay lại xếp hàng để vào tiễn Đại tướng.

Theo Thượng úy Nguyễn Ngọc Tiến – người trực tiếp đưa bác Long vào bệnh viện, trước tình hình sức khỏe và tấm lòng của bác Long, lãnh đạo Đội CSGT số 2 đã liên lạc với Ban tổ chức lễ tang đề nghị cho phép đưa bác Long vào tiễn biệt Đại tướng và được đồng ý.

"Tôi rất biết ơn vì đã được tạo điều kiện để được tiễn biệt vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc, tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ cảnh sát giao thông và các cháu tình nguyện viên đã giúp đỡ tôi hoàn thành được ước nguyện của mình", bác Long xúc động nói.