Nhiếp ảnh gia Bờ Biển Ngà Joana Choumali đã thực hiện loạt ảnh mang tên "The Last Generation" (Tạm dịch: Thế hệ cuối cùng) để ghi lại chân dung của những người cuối cùng từng duy trì tập tục rạch nát mặt mũi để làm đẹp.
Rạch nát mặt mũi từng được xem là phương pháp làm đẹp tại châu Phi.
Những vết rạch trên mặt được xem như đặc trưng làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ trong bộ lạc. Trong khi đó, những vết sẹo trên mặt người nam giới lại đánh dấu cho sự trưởng thành của họ, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc sống cũng như sự tồn vong của bộ lạc.
Những dụng cụ được sử dụng để rạch mặt rất đa dạng, từ những thanh sắt cho tới dao kéo hay những mảnh gương vỡ. Trong những năm gần đây, việc rạch mặt làm đẹp đã không còn phổ biến do có sự can thiệp của các nhà chức trách. Bởi vậy, nhiếp ảnh gia Joana Choumali đã thực hiện bộ ảnh này để ghi lại chân dung của những người cuối cùng từng duy trì tập tục có phần lạ lùng trước khi nó biến mất mãi mãi.
"Tôi từng thích những vết sẹo của mình bởi chúng thực sự rất đẹp. Nhưng giờ đây, nó đã lỗi thời rồi", cô K. Djeneba đến từ Burkina Faso cho biết.
"Những đứa trẻ không còn muốn làm đẹp theo kiểu này nữa. Ở làng quê thì có thể chấp nhận được, chứ ở thành phố, gương mặt với nhiều vết sẹo quả thực có chút kỳ lạ", ông Sinou đến từ Burkina Faso cho biết.
"Tôi tự hào với những vết rạch trên mặt mình. Ở trong làng, tôi là người bề trên, bởi vậy, khi nhìn thấy tôi, mọi người đều tỏ ra kính trọng", ông Lawal E. đến từ Nigeria nói.
"Khi đi ra ngoài, nhiều người thường mắng chửi tôi vì nhìn gương mặt tôi thật đáng sợ. Vì thế, tôi đã không để con mình duy trì tập tục này", cô Sinou đến từ Burkina Faso chia sẻ.
Cha mẹ tôi đã rạch mặt để không bị lạc hậu trong thế giới của mình. Và khi bạn nhìn thấy những người có cùng những vết sẹo trên mặt, bạn sẽ tiếp cận họ bởi bạn biết dù thế nào, 2 người cũng có cùng điểm chung", anh Konabe nói.
"Khi mọi người nhìn và chỉ trỏ tôi, tôi vẫn đứng cao đầu vì tôi tự hào về điều đó. Tôi cũng đã rạch mặt đứa con trai lớn và sẽ làm như thế với đứa con thứ 2 của mình. Nhưng chồng tôi vẫn chưa đồng ý", cô Martine Kaboré nói.
"Nếu bây giờ có cách nào để xóa đi những vết sẹo này, tôi sẽ làm bằng được... Thật không dễ dàng gì khi những cô gái lại có sẹo trên mặt", anh Boudo B., nói.
"Trong suốt cuộc chiến tranh, chúng tôi rạch mặt để có thể nhận ra nhau, không cần phải có giấy tờ chứng minh nhân dân bởi tôi đã mang theo nó ngay trên mặt mình", ông Mlen Guemi đến từ Burkina Faso nói.
(Nguồn: Buzzfeed)