Bé 4 tuổi bị 100 nốt ong đốt đang nguy kịch, không có tiền chữa trị

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 12/07/2013

Bị ong rừng đốt gần 100 nốt và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nhưng do không có tiền nên mấy ngày sau, gia đình mới chuyển cháu lên Hà Nội chữa trị.

Đó là trường hợp của cháu Trang Văn Minh (SN 2009, người dân tộc Mông ở thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). Hiện cháu Trang Văn Minh đang điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Trung ương.

Mặc dù tình trạng sức khỏe của cháu Minh đang có tiến triển tốt, tuy nhiên cháu vẫn đang được các y, bác sĩ cho nằm trong phòng cách ly để chữa trị và theo dõi. Quan sát từ bên ngoài, cháu nằm bất động một chỗ, trên người của cháu Minh vẫn đang bị sưng và tím.

Không thể tiếp cận được cháu bé, chúng tôi tìm gặp anh Trang A Lềnh và chị Giàng Thị Hần (bố mẹ cháu Minh). Đang ngồi ở hành lang để ngóng tin con từng giờ từng phút, dáng vẻ khắc khổ của vợ chồng anh Lềnh, chị Hần không khó để chúng tôi nhận ra. Dáng người khá nhỏ, khuôn mặt gầy và đen, vốn tiếng Kinh không được thông thạo nên ngồi tiếp chuyện với chúng tôi anh Lềnh tỏ ra khá ấp úng và buồn rầu. Chị Hân ngồi bên cạnh chỉ biết lắng nghe, lâu lâu tay lại đưa lên mặt để lau nước mắt. 

Bé 4 tuổi bị 100 nốt ong đốt đang nguy kịch, không có tiền chữa trị 1
Cháu Minh đang được điều trị tại phòng cách ly bệnh viện Nhi Trung ương.

Anh Trang A Lềnh (SN 1972) kể lại, chiều ngày 8/9, Minh có theo hai chị gái đi chăn trâu, được một lúc thấy hai đứa con gái chạy về khóc nức nở. Lúc này tôi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì hai đứa nói là bị ong rừng đốt nhưng do chạy nhanh nên đã thoát. Tuy nhiên, đứa em út mới 4 tuổi không chạy kịp đã bị ong đốt gần 100 nốt và bị ngất tại chỗ. 

Vừa nghe con gái kể lại, anh Lềnh và chị Hân vội vàng chạy tìm con. Khi đến anh Lềnh thấy cháu Minh đang nằm bất tỉnh ở dưới nền đất, người sưng vù, tím tái và có rất nhiều nốt bị ong đốt.

Thấy vậy, anh Lềnh đã bế cháu đến trạm y tế xã để cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã chuyển xuống bệnh viện huyện Pác Nặm. 

Tại bệnh viện huyện Pác Nặm, các bác sĩ nhận thấy sức khỏe của cháu Minh quá yếu nên phải chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn để kịp thời điều trị. Biết bệnh tình của cháu khá nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng do không có tiền để chữa trị, mãi đến rạng sáng ngày 10/9 nhờ sự động viên của các bác sĩ, gia đình mới chuyển cháu Minh xuống bệnh viện Bạch Mai. Nghe tin, nhiều bạn trẻ tình nguyện ở Hà Nội cũng đã có mặt ở viện từ 12h đêm để chờ đón cháu bé, giúp đỡ gia đình làm thủ tục nhập viện do vốn tiếng Kinh của bố mẹ cháu rất hạn chế. 

Tại bệnh viện Bạch Mai sức khỏe cháu cũng ngày càng nguy kịch, buộc bệnh viện phải chuyển cháu Minh sang bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, cháu được chẩn đoán nhiễm độc nặng: suy gan, suy tim, suy hô hấp. Sau đó, cháu được chuyển vào khoa Hồi sức Cấp cứu để tiến hành lọc máu. Hiện cháu vẫn trong tình trạng hôn mê, phải nằm điều trị tại phòng cách ly đặc biệt. Các bác sĩ phải xông sữa cho cháu hít bằng mũi để nạp năng lượng.

Bé 4 tuổi bị 100 nốt ong đốt đang nguy kịch, không có tiền chữa trị 2

Cháu Minh trước khi được đưa xuống Hà Nội trong tình trang nguy kịch.

“May mắn đến với gia đình tôi là được sự giúp đỡ của cộng đồng, những người biết đến hoàn cảnh của mình. Tính đến nay, những tiền viện phí phải chi trả đều nhờ vào những tấm lòng hảo tâm”, anh Lềnh xúc động nói.

Kể về cuộc sống hiện tại của gia đình, anh Trang A Lềnh ngậm ngùi chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng anh Lềnh sinh được 5 người con (3 gái, 2 trai), đứa con cả vừa lập gia đình được hơn 2 tháng. Những đứa còn lại đang còn nhỏ, tuổi ăn tuổi học. Trang A Minh là đứa con trai út trong gia đình. Cuộc sống gia đình chỉ nhờ cậy vào mấy sào ruộng, lâu lâu người làng có việc lại gọi đi làm thêm nhưng cũng chẳng đáng là bao.

“Những bữa cơm của gia đình chỉ toàn rau, chẳng mấy khi có thịt, cá. Có lúc phải đến cả tháng trời mới có một bữa cơm thịt. Nhiều lúc, trong bữa cơm các con hỏi sao không có thịt mà mãi toàn rau thế này hả cha? Lúc đó tôi cũng nghẹn ngào nhưng chỉ biết động viên các cháu là khi nào có tiền cha sẽ mua thịt", anh Lềnh kể.

Khi được hỏi về tiền ăn học của các cháu, anh Lềnh cho hay: "Các cháu đi học, tôi làm gì có tiền đóng, khi nào trường có việc tôi lại đi làm công để bù vào đấy. Sách vở của các cháu phần lớn là đi xin, đi mượn. Cháu lớn cũng vì thiếu tiền nên đã bỏ học giữa chừng để đi lấy chồng".

Bé 4 tuổi bị 100 nốt ong đốt đang nguy kịch, không có tiền chữa trị 3
Vợ chồng anh Lềnh, chị Hần lo lắng vì không có tiền chữa trị cho con.

"Mới xuống Hà Nội được vài ngày, nhưng tiền chi phí chữa trị cho cháu lên đến cả chục triệu đồng, bản thân tôi không nhờ sự giúp đỡ thì chẳng biết lấy gì để cứu cháu. Tài sản quý giá nhất của gia đình chỉ duy nhất một con trâu, nếu cháu nằm thêm vài ngày nữa chắc tôi phải bán trâu mới có tiền lo thuốc thang cho cháu được", anh Lềnh lo lắng.

Ngồi bên cạnh anh Lềnh, chị Giàng Thị Hần vừa lau nước mắt vừa nói, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, rất mong sự giúp đỡ của những những tấm lòng hảo tâm.  

Cuộc sống gia đình khó khăn, sự việc xảy ra ngoài mong muốn, xuống Hà Nội chữa bệnh cho con không có người thân, không có tiền khiến anh Lềnh, chị Hần càng thêm khó khăn gấp bội.

Hiện cháu vẫn phải nằm điều trị lâu dài, ước tính viện phí có thể lên tới hơn 100 triệu nên bố mẹ cháu vô cùng lo lắng, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để cháu được điều trị tốt, chóng hồi phục, đoàn tụ với gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với:

Anh Tráng A Lềnh (bố cháu Minh)

Số điện thoại: 094.503.6991