Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 10/12/2018

Tưởng Idol nổi tiếng sẽ gặp khó khăn khi ra đường nhưng với Wanna One thì không hề hấn gì.

Xuất hiện trong chương trình talk show "Happy Together 4", nhóm Wanna One đã chia sẻ câu chuyện về chuyện để mặt mộc khi hòa trộn với đám đông. Với người nổi tiếng, đặc biệt là những thần tượng đang rất hot như các thành viên Wanna One, việc bước đến nơi công cộng một mình là điều tưởng chừng vô cùng khó khăn vì mọi người xung quanh sẽ dễ dàng nhận ra họ.

Nhưng các thành viên Park Jihoon, Ong Seungwoo, Lai Guanlin lại có những chia sẻ rất thật và bất ngờ khi không ai biết các chàng trai là người nổi tiếng lúc họ bước ra ngoài đường phố và không trang điểm.

Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn - Ảnh 1.

Mặt mộc không tì vết của Park Jihoon (Nguồn vietsub: withhoon)

Jihoon bộc bạch: "Em nghĩ make up và khuôn mặt mộc của em không có gì khác biệt. Nhưng ngược lại khi em đội mũ, đeo khẩu trang hoặc che chắn thì mọi người lại để ý vì tưởng em là ai đó.

Vậy nên em đi ra ngoài không đội mũ, không đeo khẩu trang để trông giống người bình thường. Và sự thật là mọi người đã không nhận ra em, mọi người nhìn em rất bình thường và cứ thế đi qua". Jihoon thành thực thú nhận trong sự ngạc nhiên của Kang Daniel.

Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn - Ảnh 2.

Kang Daniel cảm thấy khó tin trước câu chuyện của Jihoon

Ong Seungwoo rất đồng tình với ý kiến của Jihoon và hào hứng nói thêm:"Đúng rồi đấy ạ! Nếu diện đồ đẹp thì mọi người có thể nhận ra. Nhưng trái lại khi mặc thoải mái, chỉ mặc hoodie và đội mũ thôi thì chẳng có ai nhận ra đâu".

Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn - Ảnh 3.

Anh chàng kể thêm: "Có lần em đến công viên để chụp ảnh, em cầm máy ảnh và ra ngoài vào buổi tối. Khi mặt trời lặn, em muốn chụp cảnh hoàng hôn. Có quá trời người luôn, em đã sợ rằng mình không thể chụp ảnh được vì lỡ người ta nhận ra mình thì sao, nhưng rồi lại quyết tâm nghĩ rằng 'Thôi đi nào'. Em không đội mũ mà chỉ mặc quần áo thể thao bình thường. Và sự thật chẳng ai nhận ra em cả, vì em đang cầm camera nên có một đôi nhìn em rồi nói: 'Nhìn đi em đã có thợ ảnh đến đây để chụp còn gì'".

Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn - Ảnh 4.

Bộ trang phục và khuôn mặt không che chắn khiến anh chàng bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh

Lai Guanlin hưởng ứng các anh: "Em cũng tưởng mình em như thế thôi chứ. Em cũng không có đeo khẩu trang ra ngoài mà chỉ đội mũ thôi. Em cũng nghĩ mọi người sẽ nhận ra thôi nhưng mà họ còn không thèm nhìn em".

Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn - Ảnh 5.

Em út cũng lâm vào cảnh ngộ y như các anh

Yoo Jae Suk và dàn khách mời lấy làm ngạc nhiên vì Wanna One rất nổi tiếng, không thể nào có chuyện mọi người không nhận ra họ là những ngôi sao được. Jae Suk nhìn Jinyoung và hỏi: "Còn Jinyoung thì sao?".

Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn - Ảnh 6.

Jinyoung trả lời một câu dõng dạc và dứt khoát làm tất cả mọi người phá lên cười: "Ai cũng nhận ra em"

Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn - Ảnh 7.

Jinyoung trả lời với phong thái cực kì nghiêm túc

Wanna One để mặt mộc ra đường: Người bị lầm tưởng là thợ chụp ảnh, kẻ không ai thèm nhìn - Ảnh 8.

Không ai tỉnh như Jinyoung