Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình

CTV Lê Nam-Công Luận/VOV-Đông Bắc, Theo VOV 15:19 13/09/2024
Chia sẻ

Tỉnh Cao Bằng đang chịu tổn thất nặng nề về người, tài sản do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 với gần 70 người thương vong, mất tích.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 1.

Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, Công an tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu ứng trực 100% quân số và triển khai ngay các lực lượng cơ động đến các vị trí xảy ra ngập úng, sạt lở để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 2.

Chỉ từ khoảng 1h30 đến 5h45 ngày 9/9, Cao Bằng xảy ra liên tiếp 3 vụ sạt lở kinh hoàng, vùi lấp hàng chục căn nhà và đẩy nhiều ô tô, xe máy cùng người dân xuống suối lũ chảy xiết tại huyện Nguyên Bình. Thông tin ban đầu có hơn 10 người chết, bị thương và khoảng 30- 40 người mất tích. Trong đó, 2 điểm Lũng Súng xã Yên Lạc và Lũng Lỳ, xã Ca Thành cách trung tâm huyện đến 45km, đường sạt lở và mất thông tin liên lạc. Còn riêng tại điểm Km180+680, Quốc lộ 34 qua xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành thông tin ban đầu có đến 20-30 người có thể gặp nạn. Lần đầu tiên, huyện vùng cao khó khăn nhất cả nước này ở trong tình cảnh khó khăn như vậy.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 3.

Tất cả các tuyến giao thông tại Nguyên Bình sạt lở nghiêm trọng khiến các phương tiện không thể di chuyển, buộc các cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ phải đi bộ vòng qua từng vị trí sạt trượt trong điều kiện mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao để tiếp cận những nơi nhân dân gặp nạn

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 4.

Những mũi cứu hộ đầu tiên của Công an huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại KM 180+680, QL34 xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành sau nhiều giờ đi bộ

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 5.

Vị trí ô tô khách 29 chỗ gặp nạn nằm cách hiện trường vụ sạt lở chừng 800m được lực lượng cứu hộ tìm thấy, một xe ô tô du lịch cũng cách nơi gặp nạn gần 3km, ngoài ra nhiều xe máy, thi thể nạn nhân nằm rải rác dọc theo con suối

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 6.

Địa hình suối hiểm trở, nước chảy xiết và mưa to kéo dài nên việc tìm kiếm các nạn nhân vô cùng khó khăn.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 7.

Lực lượng cứu hộ phải men theo dòng suối hàng chục km với nhiều vị trí nguy hiểm.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 8.

Trung tá Dương Ngọc Anh, Phó trưởng Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (ở giữa) một trong những người có mặt đầu tiên và thường trực tại hiện hiện trường cứu hộ cho biết: Ban đầu, lực lượng chức năng phải mở từng mét đường sạt lở để tiếp cận hiện trường, sau đó kết hợp máy xúc, cuốc xẻng để bới từng vị trí tìm nạn nhân. Đồng thời, việc xác định số lượng, danh tính nạn nhân cũng được khẩn trương triển khai, lo lắng nhất của anh em đó là thông tin về số lượng nạn nhân ngày một tăng lên. Từ khoảng 20 người ban đầu, dần lên đến 25 rồi có thể đến 36 người. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ cũng là điều thực sự lo ngại khi suối lũ chảy xiết và đất đá vẫn có nguy cơ đổ xuống, nhưng với quyết tâm cao nhất, anh em chiến sỹ vạch từng bụi cây, bờ đất, xới từng mét bùn để mong sớm đưa toàn bộ nạn nhân trở về.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 9.

Một thi thể nạn nhân được tìm thấy, được các chiến sỹ cẩn thận đưa lên bờ và thực hiện công tác xác minh danh tính.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 10.

Ngày 11/9, một số thi thể nạn nhân được tìm thấy tại xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc. Sau khi xác định danh tính, nhưng do đường sạt lở nghiêm trọng khiến xe không thể tiếp cận, các chiến sỹ Công an đã quyết định dùng cáng, khiêng các thi thể băng rừng, vượt suối với quãng đường đến hơn 20km để nạn nhân trở về.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 11.

Đại uý Dương Duy Thanh, Công an huyện Nguyên Bình cho biết, “Dù vất vả, nguy hiểm nhưng nạn nhân đã nằm bên suối quá lâu và nhất là gia đình nạn nhân cũng đang mong ngóng, nên dù rất mệt khi đã căng mình suốt 3 ngày đêm, các anh vẫn cố gắng để đưa nạn nhân trở về với gia đình, người thân sớm nhất”.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 12.

Những bữa ăn vội của các chiến sỹ ngay tại hiện trường, cơm được bộ phận hậu cần nấu rồi đưa từ ngoài vào hoặc do nhân dân địa phương hỗ trợ. Tuy nhiên điều kiện thời tiết mưa lớn, đường sạt trượt và phạm vi triển khai lực lượng quá rộng nên không phải lúc nào cũng có những bữa cơm đúng giờ.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 13.

Các chiến sỹ tranh thủ ăn tại chỗ để tiếp tục công việc.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 14.

Bữa ăn có khi chỉ là chiếc bánh ngọt ngay bên suối với lấm lem bùn đất

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 15.

Tại các khu vực sạt lở, phần lớn chỉ có thể dùng sức người để tìm kiếm và di chuyển đất đá, nhất là tại khu vực Lũng Lỳ (xã Ca Thành), Lũng Súng (xã Yên Lạc), 2 ngày đầu tiên do sạt lở nên các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật lớn không thể tiếp cận

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 16.

Trong ngày đầu tiên sạt lở, các lực lượng cứu hộ từ huyện, tỉnh không thể tiếp cận hiện trường Lũng Lỳ, Lũng Súng nên lực lượng Công an xã trở thành nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho nhân dân nơi bị nạn

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 17.

Một sản phụ cùng con nhỏ được các chiến sỹ công an cứu, đưa ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 18.

Công an thành phố Cao Bằng kịp thời di chuyển người dân ngập lụt. Cùng với các điểm sạt lở tại Nguyên Bình, hàng nghìn cán bộ chiến sỹ Công an Cao Bằng cũng tỏa ra khắp các khu vực thiên tai, hỗ trợ nhân dân đến nơi an toàn.

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 19.

Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tất cả với tinh thần vì nhân dân phục vụ

Vượt 20 km đường rừng đưa nạn nhân trở về với gia đình- Ảnh 20.

Cán bộ, chiến sỹ cũng tự tay nấu từng suất cơm, chuyển đến cho đồng bào vùng ngập lụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày