Vương tử Harry xúc động khi thấy trẻ em chơi cạnh bãi mìn: “Trái tim tôi như vỡ ra”

Tích Thành, Theo thanhnienviet.vn 15:13 27/07/2025
Chia sẻ

Vương tử Harry vừa có chuyến trở lại Angola để tiếp tục sứ mệnh mà Công nương Diana từng khởi xướng gần 30 năm trước: Giải trừ bãi mìn và cứu lấy tương lai của trẻ em.

Vương tử Harry vừa có chuyến trở lại Angola để tiếp tục hành trình mà mẹ anh, Công nương Diana, từng khởi xướng gần ba thập kỷ trước: Nâng cao nhận thức và thúc đẩy hoạt động giải trừ bãi mìn, hướng tới một tương lai an toàn hơn cho trẻ em toàn cầu.

Chuyến đi này đặc biệt mang nhiều xúc cảm, bởi chính tại vùng đất Angola năm 1997, Công nương Diana đã khiến cả thế giới sửng sốt khi bước đi giữa bãi mìn còn đang được rà phá – một hành động mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Khi ấy, hình ảnh người phụ nữ được yêu mến nhất hành tinh khoác áo bảo hộ giữa vùng đất tử thần đã làm lay động lương tri quốc tế. Chỉ ít tháng sau, bà qua đời trong một tai nạn thảm khốc.

Vương tử Harry xúc động khi thấy trẻ em chơi cạnh bãi mìn: “Trái tim tôi như vỡ ra”- Ảnh 1.

Gần 30 năm trôi qua, di sản ấy vẫn không ngừng được thắp sáng bởi chính người con trai út của bà. Vương tử Harry bắt đầu ủng hộ tổ chức HALO Trust từ năm 2010, nhưng từ khi trở thành cha của Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi), hành trình ấy lại trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Trong lần trở lại Angola mới đây, Công tước xứ Sussex đã ghé thăm một vùng đất từng là bãi mìn, nơi anh từng bước đi vào năm 2013. Giờ đây, khu vực ấy đã trở thành sân chơi an toàn cho trẻ nhỏ. Xúc động trước sự thay đổi, anh chia sẻ trong tuyên bố mới nhất: "Là cha của những đứa trẻ nhỏ, trái tim tôi như vỡ ra khi thấy những đứa trẻ vô tội vẫn phải sống và chơi đùa bên cạnh các bãi mìn. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và các thế hệ mai sau khỏi nỗi đau của chiến tranh cả trong hiện tại lẫn quá khứ".

Vương tử Harry xúc động khi thấy trẻ em chơi cạnh bãi mìn: “Trái tim tôi như vỡ ra”- Ảnh 2.

Nhưng với Vương tử Harry , việc loại bỏ bãi mìn không chỉ là giải trừ nguy hiểm. Đó còn là chìa khóa mở ra một tương lai bền vững cho đất nước này: "Cam kết này không chỉ là loại bỏ những thiết bị sát thương. Đó là việc trao quyền cho người dân, mở đường cho trẻ em tới trường an toàn, cho nông dân canh tác, cho ngành du lịch phục hồi và cho thiên nhiên được sống lại".

Chuyến thăm của Hoàng tử cũng trùng với thời điểm chính phủ Angola cam kết hợp tác thêm ba năm nữa với tổ chức HALO Trust – một nỗ lực đầy triển vọng. Trong bài phát biểu tại buổi tiếp đón do Đại sứ quán Anh tổ chức cùng các bộ trưởng Angola, Vương tử Harry đã ca ngợi Tổng thống João Lourenço vì sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực nhân đạo này. "Tôi biết các đội HALO ở Angola rất tự hào về công việc của họ, và chúng tôi cũng vô cùng tự hào về họ. Họ không chỉ gỡ mìn – họ đang xây dựng một tương lai an toàn hơn cho gia đình và cộng đồng mình".

Vương tử Harry xúc động khi thấy trẻ em chơi cạnh bãi mìn: “Trái tim tôi như vỡ ra”- Ảnh 3.

Nhắc lại di sản của Công nương Diana, Chris Whatley – Giám đốc điều hành HALO USA – từng chia sẻ với tạp chí People rằng sự kiện năm 1997 đã làm thay đổi diện mạo truyền thông toàn cầu về chủ đề bom mìn. "Đó là khoảnh khắc đối lập mãnh liệt: Một người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, bước vào vùng chiến sự tăm tối bậc nhất lúc bấy giờ. Hình ảnh ấy đã chạm đến trái tim của cả những người không quan tâm đến chính trị quốc tế".

Vào tháng 9/2024, trong một sự kiện tại New York của HALO Trust, Vương tử Harry từng xúc động nói: "Công việc của HALO ở Angola có ý nghĩa vô cùng lớn với mẹ tôi. Việc tiếp tục sứ mệnh ấy là một trách nhiệm mà tôi thực sự trân trọng".

Vương tử Harry xúc động khi thấy trẻ em chơi cạnh bãi mìn: “Trái tim tôi như vỡ ra”- Ảnh 4.

Giờ đây, trong từng bước chân trở lại Angola, Harry không chỉ hiện diện với tư cách một thành viên Hoàng gia, mà còn là một người con ghi nhớ lời mẹ, một người cha đau đáu về tương lai của con mình cũng là tương lai của hàng triệu đứa trẻ trên hành tinh này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày