Nếu bạn từng ao ước được lạc vào một bộ phim của Ghibli vừa hoang sơ vừa kỳ ảo, nơi con người trở nên bé nhỏ giữa thiên nhiên kỳ vĩ thì không cần đi đâu xa, Vườn quốc gia Cúc Phương, thuộc Ninh Bình cách Hà Nội khoảng 120km chính là nơi có thể khiến bạn "biến mất" khỏi thế giới hiện đại chỉ trong vài giờ đồng hồ.
“FORESTIVAL” 2025 đã gieo mầm cho một hành trình bảo tồn di sản văn hóa – thiên nhiên giàu bản sắc, mở ra những giá trị mới cho lễ hội âm nhạc mang tinh thần tiên phong.
Nếu bạn từng mong muốn được tận mắt chứng kiến khung cảnh màn đêm rực sáng bởi hàng ngàn ánh đom đóm bay lượn giữa rừng sâu, thì chính là lúc này - mùa đom đóm đã vào độ "rộ" nhất.
Tháng 5 về, hàng nghìn cánh bướm bay rợp trời ở khu vực Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn và chụp ảnh kỷ niệm.
Chỉ trong 8 tiếng giữa rừng Cúc Phương, bạn có thể lạc vào 2 khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp - một rực rỡ như cổ tích ban ngày, một lấp lánh như bầu trời sao lúc đêm về.
Tối 3/9, tại Manila, Philippines, Vườn quốc gia Cúc Phương của Việt Nam đã được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới vinh danh là Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024.
Khác xa so với tưởng tượng của chúng tôi, tour đêm Cúc Phương chẳng có đom đóm rợp trời hay kịch tính như Nat Geo, nhưng hành trình băng rừng ban đêm ấy lại cho chúng tôi những cảm nhận “hiếm có khó tìm”.