Trong mắt tôi, cô con gái học lớp 10 là một đứa trẻ thông minh, năng lực học tập tốt, lại hoạt ngôn. Vì rất yêu thương con nên nhiều khi tôi không để ý đến những điểm "khá xấu" của con, cho đến khi tôi tình cờ xem phim Sex Education trên Netflix.
Có lẽ nhiều phụ huynh đã từng xem bộ phim này bởi cả 4 phần phim đều rất nổi tiếng, nhận được nhiều đánh giá tích cực về nội dung. Mấy ngày trước, tôi mới bắt đầu xem phim này và hiện xem đến tập 5 của phần 1. Một chi tiết khiến tôi ấn tượng trong tập phim là khi nữ sinh Maeve lần đầu tiết lộ với cậu bạn Otis về những tin đồn kinh khủng, mang tính nhục mã mà cô bé phải gánh chịu chỉ vì từ chối nụ hôn của một gã trai.
"Tiếng xấu khó phai", Maeve nói. Dù những tin đồn không phải là sự thật nhưng nó cứ lan truyền mãi và cô bé phải nhận sự kỳ thị, đánh giá của mọi người.
Nữ sinh Maeve
Tình cờ là sau đó, tôi phát hiện ra, cô con gái hoạt ngôn của mình khá... nhiều chuyện! Trước đó, tôi không để ý nhưng một hôm, nghe con "buôn" điện thoại với bạn, tôi thấy con rất hay đi hóng tin đồn rồi kể lể mà không có căn cứ, kiểm chứng. Chẳng hạn con và đám bạn "buôn" với nhau, hình như bố mẹ con này đi phong bì GVCN nhiều nên mới được quý, thiên vị. Hay "con A. trông ăn chơi lắm, tao nghe được mấy tin đồn từ hồi nó học cấp 2",...
Tôi đã lập tức có cuộc nói chuyện thẳng thắn và nghiêm khắc với con gái mình. Tôi hỏi con những chuyện mà con đi "buôn", con biết bao nhiêu phần trăm là sự thật? Con đã xác minh chưa, hay có bằng chứng nào đó là sự thật mà lại đi lan truyền như thế? Nếu những chuyện con đi kể không phải sự thật, con đã nghĩ đến người bị đồn sẽ chịu ảnh hưởng ra sao hay không?
Và trong trường hợp, con cũng bị đồn vô căn cứ, tuy đã giải thích nhưng tin đồn vẫn cứ lan rộng, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của con, có thể khiến con bị ghét vô cớ thì con sẽ cảm thấy như nào?
Lần đầu tiên, tôi nặng lời với con và cũng là lần đầu tiên, con gái tôi xấu hổ khóc nức nở. Sau khi suy nghĩ kỹ, con hứa sẽ không như thế nữa. Tôi cũng yêu cầu con trước khi nói bất cứ điều gì động chạm đến người khác thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng, bởi lời nói ra sẽ không thể rút lại.
Giống như con tôi, nhiều đứa trẻ khá thích buôn chuyện và lan truyền tin đồn. Đây có thể là một thói quen khó bỏ, nhưng tôi tin rằng với sự hướng dẫn và kiên nhẫn từ cha mẹ, các con có thể học được cách giao tiếp lành mạnh hơn. Quan trọng nhất là giúp con hiểu hậu quả, biết cách từ chối, và hình thành thói quen trò chuyện tích cực.
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần phải nhớ rằng: Lời nói có thể sắc như dao, đừng "hồn nhiên" làm tổn thương người khác!