Vừa Tết xong, lại đến Valentine, giờ thì sắp 8/3, còn chưa tính sinh nhật và ngày kỷ niệm: Sao lắm dịp để tặng quà thế!

Trần Hà , Theo Đời sống Pháp luật 10:33 05/03/2025
Chia sẻ

Suy nghĩ đến mất ăn, mất ngủ là có thật mọi người ạ.

“Nghĩ 3 hôm rồi mà mình vẫn chưa tìm được quà tặng bạn gái. Không phải không muốn mua đâu mà không biết mua gì, hoa, dây chuyền thì mới tặng hôm Valentine rồi, Tết thì cả hai đã cùng đi du lịch, cũng tặng đủ thứ. Nay lại đến 8/3, nghĩ tặng quà thôi mà mình bạc cả đầu, khủng hoảng quà cáp là có thật mọi người ạ”.

Đó là 1 trăn trở đang nhận được hàng chục nghìn lượng like và hàng trăm comment tương tác trên Threads. Tôi cũng phải dừng lại vì: Ừ nhỉ, sao lắm dịp để tặng quà thế!

Tặng quà gì bây giờ? - câu hỏi cũ rích mà cứ đến sát các dịp lễ lại được “đào lên” mà vẫn hot hòn họt. Và nếu bạn cũng đang ở trong tâm thế rối rắm ấy, hãy ở lại đây với những người cùng cảnh ngộ nhé, để xem họ giải quyết cái sự áp lực quà cáp này như nào!

Ám ảnh câu: “Sao lần nào cũng thế”, đến mức phải cầu cứu Chat GPT 

Trần Đình Tâm (23 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) cho hay đã phải dùng đến cả Chat GPT để gợi ý mua quà gì tặng người yêu vì quá… bí.

“Nghĩ quà tặng cho người yêu còn khó hơn cả kế hoạch ở công ty vì bạn gái tôi rất chú trọng quà mấy ngày lễ. Tôi mà hỏi thì cô ấy lại bảo không tinh tế, yêu 3 năm mà chẳng hiểu người yêu. Thế nên, thà tôi tự nghĩ còn hơn nói ra để bị giận”, Tâm nói.

Nhưng nếu để tặng 1 món quà bình thường tiện mua đâu đó trên đường đến nhà người yêu thì lại quá đơn giản! Cuộc sống thử thách Tâm hơn: “Bạn gái tôi không nặng vật chất nhưng lại quan trọng hóa chuyện bất ngờ và ý nghĩa. Nói chung cứ món quà nào khiến cho cô ấy ‘wow’, ‘em không ngờ’, kiểu vậy là được. Nhưng đây thật sự là một bài toán khó với tôi, bởi lời giải có nhiều mà chưa biết cái nào đúng đây? Có nhiều đêm, tôi phải vắt tay lên trán nghĩ mua quà gì rồi đó”.

Vừa Tết xong, lại đến Valentine, giờ thì sắp 8/3, còn chưa tính sinh nhật và ngày kỷ niệm: Sao lắm dịp để tặng quà thế!- Ảnh 1.

Cánh mày râu đau đầu suy nghĩ mua gì, tặng gì cho người yêu đến mức phải cầu cứu Chat GPT.

Cùng chung nỗi lo với Đình Tâm - Thành Thái (25 tuổi, giáo viên tiểu học ở Quảng Ninh) cho hay áp lực “tặng quà gì, tặng như thế nào” giờ đây trở thành vấn đề lớn khi những ngày lễ quá sát nhau. 

“Không phải vấn đề áp lực kinh tế đâu, mà là áp lực về sự tinh tế thì đúng hơn. Nhưng đâu ai có thể tinh tế đỉnh nóc kịch trần như cách mà các cô gái kỳ vọng? Chuyện làm sao để chọn quà vừa ý bạn ấy, không bị nói là ‘sao lần nào cũng thế’ thì áp lực nhiều hơn. Song, thôi vẫn đang yêu nên áp lực cũng là áp lực dễ chịu (cười)”, Thái chia sẻ.

Tuy nhiên, vì mới yêu nên Thành Thái không quá bế tắc. Anh cho hay hiện tại vẫn đang có nhiều sự lựa chọn và cách nhanh nhất đó là đi vào xem giỏ hàng của người yêu có gì đang chần chừ chưa “chốt” thì sẽ xuống tiền thanh toán ngay. Cách này có tỷ lệ thắng 8/10.

Thành Thái hay Đình Tâm thì vẫn còn cơ hội để “sửa sai” nếu như tặng 1 món quà nào đó mà người yêu không thích. Còn đối với thanh niên dưới đây, cậu sốc nặng vì bị bạn gái lớn hơn 5 tuổi chia tay sau 1 lần tặng quà với lý do “nó quá trẻ con”.

Vừa Tết xong, lại đến Valentine, giờ thì sắp 8/3, còn chưa tính sinh nhật và ngày kỷ niệm: Sao lắm dịp để tặng quà thế!- Ảnh 2.

“Mình làm IT, còn người yêu tôi là phó phòng một công ty thời trang, hơn tôi 5 tuổi. Mình có mua con gấu bông nhỏ và bó hoa tặng người yêu dịp lễ Valentine. Cô ấy nhận quà và vui lắm nên mình nghĩ cô ấy thích món quà đó. Cho đến dịp 8/3 năm ngoái, mình tiếp tục tặng cô ấy một con gấu bông nhưng lần này được móc bằng len do chính mình tự làm. Thế mà cô ấy nói chia tay ngay sau khi nhận được món quà đó. 

Cô ấy nói rằng món quà này chỉ phù hợp cho những đôi học sinh. Cô ấy không thích những món quà trẻ con như vậy và chê mình không tinh tế. Lúc đó mình chỉ nghĩ rằng cô ấy là người coi trọng vật chất, chắc cô ấy chê những món quà tặng rẻ tiền.

Nhưng mình vẫn nhớ như in tin nhắn cuối cùng cô ấy nhắn cho mình là: ‘Chúng ta không phù hợp, em không thiếu thốn về vật chất nhưng những món quà anh tặng em không thích chúng chút nào, nó quá trẻ con”. Và thế là chúng mình chia tay”, bạn Long Bùi (25 tuổi, ở TP.HCM) kể lại một trải nghiệm gây hoảng sợ về việc tặng quà người yêu nhưng cô ấy… không thích.

Không phải quà gì, điều này mới quan trọng này!

“Từ 2 năm nay, mình và người yêu đã bỏ thói quen tặng quà dịp lễ”.

Bạn không nghe nhầm đâu. Và đây là chia sẻ đến từ vị trí 1 cô gái.

Thúy Vi (26 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP.HCM) chủ động đề nghị điều đó với bạn trai vì thấy cứ mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm là cứ phải sống trong tâm lý người tặng - người nhận quà, riết cũng… nhàm!

Mình có nghe và tâm đắc câu nói ‘hoa được tặng vào ngày lễ, được gọi là quà. Hoa được tặng vào ngày thường, được gọi là yêu’ (cười). 

Thế nên, những dịp lễ được nghỉ dài tụi mình sẽ chung tiền đi du lịch hoặc đi ăn, đi xem phim trong thành phố. Quãng thời gian này cả hai chỉ đơn giản ở bên nhau, nói chuyện nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn thôi. Anh người yêu mình cũng rất vui vì điều này, đỡ phải đau đầu nghĩ mua gì tặng mình. Hơn nữa, chúng mình còn có kỷ niệm đẹp với nhau.

Song, những ngày thường và đến các dịp kỷ niệm, sinh nhật mình anh ấy vẫn nhớ nhé. Lúc đó mua 1 bó hoa cẩm chướng mình thích thôi là mình đã vui cả ngày rồi”, cô nói.

Vừa Tết xong, lại đến Valentine, giờ thì sắp 8/3, còn chưa tính sinh nhật và ngày kỷ niệm: Sao lắm dịp để tặng quà thế!- Ảnh 3.

Cặp đôi dành thời gian đi ăn.

Thế Thành (25 tuổi, sống ở Hà Nội) và người yêu cũng bắt đầu bình thường hoá việc không tặng quà hay cố tạo ra điều gì đó bất ngờ vào các dịp lễ, thay vào đó, cả 2 đèo nhau đi ăn 1 bữa ngon ngon, đi xem phim hoặc đơn giản chả làm gì cả, ăn mặc thoải mái nhất có thể ngồi cạnh nhau xem phim thế thôi!

Tuy nhiên, Thế Thành nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất để đối phương không thấy bị “bỏ rơi” trong mối quan hệ chính là: Sự chủ động! 

“Mình từng chứng kiến cảnh 1 cô gái đứng trước shop hoa, bắt người yêu đi vào mua tặng cho mình món quà dịp 20/10. Mình tự hỏi: Ủa rồi ý nghĩa gì? Mình nghĩ điều quan trọng nhất chính là sự chủ động của đối phương dành cho mình khi thể hiện tình cảm chứ không phải xem đó là 1 thủ tục buộc phải có, nếu không thì không được yêu. 

Người ta thường nói tình yêu đích thực được chứng minh qua hành động mà. Nếu người ta đã không chủ động thì mình cũng…. biết nên như thế nào rồi. Còn chủ động rủ đi ăn, chủ động mua vé xem phim hay chủ động gọi cho nhau (nếu yêu xa) thì đều là cách thể hiện tình cảm cả, chứ không nhất thiết phải tặng quà hoặc gây bất ngờ to lớn mới được tính”, đó là quan điểm của Thế Thành.

Trên Threads, có 1 bài đăng được hàng loạt các cô gái vào “xin vía” có tình yêu đẹp như thế. Đó là khi một bạn nữ đăng tải series những bức thư nhận được vào các dịp lễ. Cô bạn cho hay món quà có thể bị lãng quên hoặc lỗi thời,... nhưng những bức thư tay do chính người yêu viết thì không. 

Có thể nói, không có công thức chung nào để đánh giá chất lượng một mối quan hệ, thông qua việc tặng quà lại càng không. Được yêu suy cho cùng là chuỗi những ngày bình thường bên nhau đầy vui vẻ chứ không phải một phút lãng mạn như phim, hết cảnh, hạ màn. Chẳng ai có thể sống 1 đời với nhau chỉ vì họ đã làm cho mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác (mà thật ra cũng không ai đủ sức lực hay thời gian để làm việc đó), người ta chỉ có thể bên nhau khi tìm thấy sự bình yên, tin tưởng và cảm giác chắc chắn. 

Vậy nên, 8/3 này, thoải mái lên nhé! 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày