Ngày 3/3, nhiều tài khoản mạng xã hội ở Cà Mau chia sẻ vụ ngoại tình có 1-0-2 từ facebook cá nhân có tên S.H. Anh này tố cáo vợ mình ngoại tình với cùng lúc 4 người đàn ông. Đi kèm bài đăng có rất nhiều đoạn tin nhắn được anh chụp lại. Tất cả đều là nội dung tình cảm mùi mẫn đến nhức mắt của chị A.L – vợ anh cùng 4 người đàn ông khác.
Vụ việc được cho là xảy ra tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Anh S. chia sẻ: "Đây anh em ạ, ngoại tình 1 năm gom tiền bạc nuôi trai. 'Một chiếc phà mà 4 năm máy chạy'. Địa ngục trần gian thì lên ông trăng hỏi đi…".
Bài đăng của anh S.H trên facebook cá nhân
Vợ chồng anh S. kết hôn từ năm 2020, đã có 2 con, 1 trai, 1 gái kháu khỉnh đáng yêu. Bài đăng "vạch áo cho người xem lưng" như giọt nước tràn ly bởi anh đã biết từ lâu chuyện vợ ngoại tình.
Sau khi vụ việc được nhiều người quan tâm, anh S. tâm sự góc tối trong cuộc hôn nhân của chính mình: "Tôi phát hiện 1 năm 2 tháng rồi. Lúc nó đi học makeup tôi mua Iphone, mua xe rồi đóng tiền học phí cho nó, mua đồ nghề cho nó cũng 50, 60 triệu. Sau này vợ chồng lùm xùm cả năm trời đi ra đi vô này kia, còn nhiều vấn đề lắm, rồi nó về bên ngoại. Tháng 11 gần Tết vừa rồi tôi vì con mà tôi ở lại với nó, cầm điện thoại nó tôi mới phát hiện nó ngoại tình 1 năm rồi. Xong tôi vẫn tha thứ cho nó, ở lại tới 2 tháng, nó vẫn tiếp tục hẹn hò với thằng D. Nó đi từ mùng 3 Tết đến 14 mới về nhà nó, nó đi chơi đâu tôi không biết.
Trong khi đó bên vợ tôi vẫn biết, sự tử tế của tôi tôi không bao giờ đăng lên hay nói ra với mọi người, nay tôi phơi bày tất cả luôn. Nó lừa gạt gia đình tôi thế nào, con tôi, cha mẹ tôi, đối với tôi thế nào tôi sẽ phơi bày bộ mặt thật của nó. Gia đình tôi bỏ tiền hỏi cưới chứ không phải chăn dắt mà về, không điện thoại không nói gì hết. Thật sự tôi không muốn phơi bày ra đâu, muốn kết thúc trong êm đẹp, tôi còn làm ăn, con cái tôi, ảnh hưởng gia đình tôi nữa nhưng bữa nay không còn gì cả".
Được biết, anh S. làm lái xe thuê, thường xuyên chạy đường dài bất kể ngày đêm, có bữa ăn uống qua loa để tiền lo cho vợ con, không tiếc vợ thứ gì.
Anh S. làm lái xe thuê, không tiếc vợ thứ gì.
Anh S. càng kể, người ta càng đồng cảm xót thương và tiếc cho cô vợ tham lam đã đánh mất 1 gia đình hạnh phúc.
"Bữa đó tôi với nó đi rút đơn ly hôn, tôi cho nó cơ hội, đối xử với nhau tàn nhẫn quá, sự nhục nhã đến như nào. Người phụ nữ thật sự quá đáng như nào: Cho thân xác xong, lấy tiền vàng của tôi, của con tôi (1 cây mấy), lấy tiền bên cha mẹ nó cho gần 200 triệu để đi với trai. Tôi không ngờ nó đến mức độ vậy luôn. Nhà tôi nó quét được 10 lần chưa, 6 năm trời nó quét được 10 lần chưa, giặt cho cha mẹ tôi được bao nhiêu bộ đồ? Tôi thực sự muốn cứu vãn nhiều lần lắm nhưng ngoại tình thì thua rồi… thực sự tôi đau lòng lắm, tôi nghĩ vì con tôi thôi", anh S. chia sẻ.
Anh cũng cho biết, thời gian vợ chồng lục đục, anh có ý định làm đơn ly hôn nhưng chị A. năn nỉ cứu vãn. Rồi chẳng hiểu thế nào cũng chính người phụ nữ này lại "tung hoành" thoải mái yêu đương khi sống ở nhà ngoại. Thậm chí, chị A. không sợ điều tiếng, công khai luôn việc làm sai trái của mình. Anh S. cũng cảm thấy khó hiểu vì "giữa thanh thiên bạch nhật chúng nó đi ăn, đi uống, đi nhà nghỉ. Lúc tôi bảo thôi thì nó năn nỉ rồi lấy tiền tôi đi theo trai".
Một câu chuyện quá buồn. Dù không phải người trong cuộc, không chứng kiến cả 1 quá trình của cặp vợ chồng ấy nhưng đã ngoại tình thì sai không cần lý do. Cuối cùng chỉ khổ những đứa trẻ có bố mẹ ly tán, gia đình ly tan. Thế mới nói phụ nữ hay đàn ông, là vợ hay chồng cũng phải nhớ mình còn là cha, là mẹ của những đứa con thơ. Hãy sống sao để chúng có thể ngẩng mặt lên với đời, tự hào về cha mẹ chúng, được yêu thương và lớn lên trong 1 môi trường tử tế, lành mạnh mà chính cha mẹ chúng góp phần lớn tạo ra.