Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc check-in tại một khách sạn ở Nhật Bản đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Không phải vì nội thất sang trọng, không phải vì công nghệ hiện đại, mà vì ngay khoảnh khắc đầu tiên bước vào, một điều tưởng chừng nhỏ bé lại khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.
Trong đoạn video, vị khách vừa bước vào sảnh đã bất ngờ khi thấy một nữ nhân viên mặc đồng phục truyền thống, đang quỳ gối ngay ngưỡng cửa, cúi đầu chào và sau đó nhẹ nhàng tiến đến cầm lấy đôi giày của anh, cẩn thận cất vào một chiếc hộp gỗ âm tường.
Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người sững lại bởi không phải ngày nào hoặc ở chỗ nào cũng chứng kiến được kiểu chào đón đầy tôn kính như vậy, đặc biệt là tại một khách sạn.
Trên thực tế, việc nhân viên quỳ chào khách là một nghi thức hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở những nơi mang tính truyền thống và cao cấp tại Nhật Bản, như ryokan (lữ quán kiểu Nhật), các phòng trà đạo hay nhà hàng omakase. Hành động này xuất phát từ tinh thần “omotenashi” nghệ thuật hiếu khách đặc trưng của người Nhật, thể hiện sự tôn trọng và phục vụ tuyệt đối dành cho khách.
Không chỉ dừng lại ở màn chào đón ấn tượng, nơi đây còn gây chú ý bởi quy tắc đặc biệt: khách không được mang giày vào bên trong tòa nhà. Sau khi được nhân viên hỗ trợ cất giày vào các hộp gỗ bên tường, bạn sẽ được yêu cầu đi chân trần hoặc mang tất suốt quá trình lưu trú một trải nghiệm vừa lạ vừa thú vị, mô phỏng cách sinh hoạt truyền thống của người Nhật.
Không gian bên trong khách sạn cũng là điểm cộng lớn: từ hành lang dài lát gỗ, ánh sáng vàng dịu, bức tường gỗ đan hoa văn thủ công, đến phòng nghỉ với giường kiểu tatami tối giản nhưng ấm cúng. Tất cả đều tuân theo phong cách thiết kế "zen" tối giản, yên tĩnh, và hài hòa tuyệt đối. Với những trải nghiệm này, chủ nhân clip cho biết đây là một trong những khách sạn sang trọng độc đáo nhất mà cô từng ở.
Không khó hiểu khi đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và loạt bình luận vừa hài hước, vừa đầy khao khát được trải nghiệm:
- “Không biết có ai từng quên luôn hộp giày của mình chưa?”
- “Thật ra không cần thiết đâu… nhưng mà được đối xử như vậy thì ai mà chẳng thấy vui!”
- “Cảm giác như cả khách sạn được xây dựng chỉ bằng hình vuông và chữ nhật ấy!”
- “Nhìn mà mê không gian với cách bài trí tối giản này quá”
- “Giá như mình đủ tài chính để thử một đêm thôi cũng mãn nguyện rồi”
- “Chờ đến khi mọi người biết giá ở một đêm, chắc sẽ còn bất ngờ hơn nữa!”
Với loạt trải nghiệm mang đậm nét truyền thống và tinh thần hiếu khách tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhiều người đã nhanh chóng đoán ra đây không phải là một khách sạn bình thường. Và đúng như vậy, địa điểm trong đoạn clip chính là Hoshinoya Tokyo là một khách sạn sang trọng bậc nhất nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Nhật Bản.
Chi phí để trải nghiệm nơi này rơi vào khoảng 40 triệu đồng/đêm một con số khiến nhiều người phải cân nhắc. Thế nhưng với không gian yên tĩnh tuyệt đối giữa lòng Tokyo, sự phục vụ tỉ mỉ đến từng chi tiết, và cảm giác như được sống trong một lát cắt văn hóa Nhật Bản thuần khiết, nhiều người vẫn cho rằng đó là số tiền “đáng để ước một lần trong đời”.
Nguồn clip: @lu_madeline