Vụ việc chấn động ở Anh đi đến hồi kết: Robot "lên cơn" làm bệnh nhân tử vong, hóa ra bác sỹ không biết điều khiển

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 10/11/2018

Những lời trần tình mới nhất của người trong cuộc đã chứng minh chú robot này "vô tội".

Mới đây, vụ việc động trời về nhóm bác sỹ khoa mổ ở Anh và con robot "đen đủi" từ đầu năm gây ra cái chết cho một bệnh nhân đã dần đi đến hồi kết. Cụ thể, nhiều người đã được một phen tá hỏa, hoảng hốt tận cùng khi con robot hỗ trợ của bệnh viện bỗng dưng... "lên cơn" loạn làng ngay giữ quá trình thực hiện phẫu thuật dang dở cho một bệnh nhân.

Vụ việc chấn động ở Anh đi đến hồi kết: Robot lên cơn làm bệnh nhân tử vong, hóa ra bác sỹ không biết điều khiển - Ảnh 1.

Robot hỗ trợ phẫu thuật được sử dụng.

Tham gia ca mổ vào tháng 2, ngoài bác sỹ trưởng Sukumaran Nair ra còn có Thasee Pillay làm nhiệm vụ phụ trợ liên quan đến ca mổ nối van tim của bệnh nhân Stephen Pettitt. Tuy nhiên, trong một lúc bất ngờ không kịp hoàn hồn chuyện gì xảy ra, cánh tay robot hỗ trợ của thiết bị trong phòng mổ bỗng mất kiểm soát, va vào tay của Pillay đang cố gắng cẩn thận từng li từng tí trên vết mổ. Theo lời của Pillay sau đó, vết khâu mổ của bệnh nhân đã bị lệch đi một phần.

Đáng nói là đây không phải một robot đạt đến trình độ tự động hóa hoàn toàn, mà là do chính bác sỹ trưởng ca mổ - Sukumaran Nair - điều khiển trong phòng. Tại buổi chất vấn sau đó, ông đã thừa nhận mình chưa nắm rõ các cách thao tác suôn sẻ cho robot khi luyện tập nhưng đã vội vàng sử dụng cho ca mổ.

Nực cười nhất, ca mổ tai tiếng lần này cũng là lần "khai mạc" kinh nghiệm động tay chính thức vào robot của bác sỹ Nair, và cũng là dịp đầu tiên nó được triển khai ứng dụng ở Anh. Có lẽ đây không phải một kỷ niệm hào hùng đáng nhớ để kể lại cho khoa học công nghệ y tế của cường quốc này cho lắm nhỉ.

Vụ việc chấn động ở Anh đi đến hồi kết: Robot lên cơn làm bệnh nhân tử vong, hóa ra bác sỹ không biết điều khiển - Ảnh 2.

Bệnh viện Freeman tại Newcastle (Anh) - nơi xảy ra vụ việc.

Dù vậy, chi tiết đáng trách hơn là việc 2 chuyên gia giám sát ca mổ để trực báo tình hình còn không có mặt ở hiện trường cho kịp thời hỗ trợ. Trớ trêu thay, họ được cho là đã dám bỏ việc về nhà sớm, không đảm nhận nhiệm vụ quan trọng của mình để xử lý kịp thời tình huống bất ngờ trên.

Hậu quả của việc robot bị điều khiển sai là vết khâu không hoàn thành, máu bắn tung tóe cản trở tầm nhìn và sức khỏe bệnh nhân cực yếu. Sau đó, họ phải tiến hành bỏ chỉ khâu, mở lại một ca mổ khẩn cấp khác nhưng vẫn không cứu nổi mạng Stephen sau vài ngày. Hiện tại, nhiều cáo buộc và bằng chứng vẫn đang được hoàn thành và thu thập nốt, chỉ biết là bác sỹ Nair tai tiếng trên đã rời Anh và chuyển tới Scotland làm việc, nhưng không được cho đảm nhận vị trí phụ trách lĩnh vực phẫu thuật nữa.

Theo DailyMail