Vụ người phụ nữ bị sát hại, vứt xác ngoài nghĩa địa: 10 đầu ngón tay của nạn nhân đã bị bào mòn

Bình An, Theo Thế giới trẻ 21:02 07/10/2019

Theo chia sẻ từ người chồng cũ của nạn nhân, thời điểm phát hiện ra vụ việc, anh chạy tới hiện trường thì thấy vợ đã tử vong. 10 đầu ngón tay của vợ anh đã bị bào mòn, anh cho rằng vợ mình bị sát hại nơi khác rồi bị kéo tới đây.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại tại Khoái Châu, Hưng Yên, ngày 7/10 cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho hay, nạn nhân đã có hai người con và đã ly hôn với chồng khoảng vài năm nay. Sau đó, nạn nhân có tình cảm với một người đàn ông khác.

Vụ người phụ nữ bị sát hại, vứt xác ngoài nghĩa địa: 10 đầu ngón tay của nạn nhân đã bị bào mòn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được phía công an nhận định là do ghen tuông, nạn nhân đã bị nhân tình sát hại.

Một người đàn ông được xác định là có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, tuy nhiên đã được cứu sống. Người này bước đầu được coi là nghi phạm gây ra vụ việc. Danh tính, nạn nhân là N.T.K (SN 1983, trú thị trấn Khoái Châu).

Cùng ngày, tại nhà riêng người thân hàng xóm đã có mặt chia sẻ nỗi đau với gia đình chị K. Một hàng xóm chị K. chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị K. rất éo le, bố mẹ mất sớm, hôn nhân không được suôn sẻ.

Vụ người phụ nữ bị sát hại, vứt xác ngoài nghĩa địa: 10 đầu ngón tay của nạn nhân đã bị bào mòn - Ảnh 2.

Hàng xóm, người thân nạn nhân đau buồn trước vụ việc.

"Từ ngày ly hôn chồng, chị K. đưa 2 đứa con về nhà bố mẹ đẻ, anh chị em đều lập gia đình và ở xa nên cũng không nhờ vả được gì nhiều.

Một mình K. phải chăm lo cho 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Nghe tin K. gặp nạn, cả làng này ai nấy cũng phải rơi nước mắt", người hàng xóm nói.

Bên trong căn nhà cấp 4 lụp xụp không có gì đáng giá, anh Nguyễn Tiến Trung (SN 1984, chồng cũ chị Kh.) gục đầu bên thi thể vợ khóc nghẹn.

Nén nỗi đau, anh Trung cho biết, sáng sớm nay khi nghe tin vợ cũ bị sát hại, chân tay anh Trung run lên bần bật, một tay anh ôm ngực, tay còn lại liên tục đưa lên gạt nước mắt. Anh không tin vợ bị sát hại một cách dã man đến thế.

Vụ người phụ nữ bị sát hại, vứt xác ngoài nghĩa địa: 10 đầu ngón tay của nạn nhân đã bị bào mòn - Ảnh 3.

Anh Trung gục khóc bên thi thể vợ.

"Khi ra hiện trường tôi thấy 10 đầu ngón chân của vợ bị mòn gần hết. Khả năng hung thủ đã ra tay với vợ tôi ở nơi khác rồi kéo ra nghĩa trang để phi tang.

Sự việc xảy ra lần này vô cùng đau đớn, thương vợ 1 thì thương con 10, bởi 2 đứa con của tôi còn quá nhỏ, đứa lớn học lớp 8, còn đứa bé học lớp 4. Chúng còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau này.

Trước đây, gia đình anh từng có những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng sự ra đi của vợ khiến cuộc sống của mấy bố con tôi sẽ vất vả, khó khăn hơn rất nhiều", anh Trung nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày