Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào hồi 22 giờ ngày 21/7, tâm bão ở vào khoảng 20,8°N; 108,2°E, cách Quảng Ninh khoảng 80km, Hải Phòng 180km, Hưng Yên 190km, Ninh Bình 220km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89–102km/h), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.
Như vậy, chỉ còn khoảng 80km nữa, bão số 3 sẽ đổ bộ vào ven biển tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh khác. Trước diễn biễn phức tạp của cơn bão số 3, nhiều địa phương ven biển như Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa... cấm biển, tạm dừng các hoạt động du lịch để đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của bão số 3, việc tìm kiếm 3 nạn nhân đang mất tích trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long xảy ra hôm 19/7 vừa qua cũng gặp nhiều khó khăn. Dù đã có lệnh cấm biển, nhưng Đội Cứu Hộ Cứu Nạn 116 vẫn không thôi hy vọng.
Trong khuya ngày 21/7, dù thờt tiết bắt đầu có mưa nặng hạt và gió lớn nhưng đội cứu hộ vẫn chia làm 4 tốp, mặc áo mưa cầm đèn pin kiên trì tìm kiếm dọc bờ biển, chỉ mong kịp đưa các nạn nhân trở về với gia đình trước khi bão số 3 đổ bộ.
"Dù đã có lệnh cấm ra khơi, nhưng Đội 116 nhất định không chịu ngồi yên chờ đợi. Tối nay anh em tranh thủ đi khảo sát thực địa...
Với thời tiết mưa to, gió lớn và sóng dữ thế này, chúng tôi chỉ biết hy vọng 3 nạn nhân còn lại cũng sẽ sớm được tìm thấy, để đội có thể kịp thời đưa trở về với gia đình. Rất rất mong nhiệm vụ sẽ hoàn thành trước khi cơn bão đổ bộ, bởi sau bão, công tác tìm kiếm sẽ khó khăn gấp trăm lần: phương hướng sẽ bị xáo trộn hoàn toàn, sóng và dòng chảy sẽ thay đổi, cơ hội tìm thấy sẽ càng nhỏ đi", Đội Cứu Hộ Cứu Nạn 116 chia sẻ.
Đến 23h30 ngày 21/7, đội cứu hộ vẫn chia nhau tìm kiếm các nạn nhân dọc bãi biển với hy vọng sẽ đưa các nạn nhân về với gia đình trước khi cơn bão đổ bộ đất liền.
Đội cứu hộ chia thành từng nhóm nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân vụ lật tàu đang mất tích trên biển (Ảnh cắt từ clip)
Trên mạng xã hội, nhiều người xúc động gửi lời cảm ơn đến các thành viên đội cứu hộ. "Mưa bão, mọi người được ở trong nhà, còn các anh, các chị vẫn bất chấp hiểm nguy ngoài biển đêm. Gia đình các nạn nhân và cộng đồng thật sự biết ơn vô cùng."
Nhiều người cũng chia sẻ hy vọng sẽ sớm tìm thấy cả ba nạn nhân mất tích, mong một phép màu xảy ra để họ được trở về trong vòng tay người thân. "Mong các anh bình an, mong phép màu sẽ đến với gia đình các nạn nhân", một tài khoản bình luận.
"Khâm phục và biết ơn đội cứu hộ. Các anh giữ gìn sức khỏe, bình an. Mong các nạn nhân sớm được tìm thấy, để trở về với gia đình", tài khoản D.O chia sẻ.
Trước đó, sáng 21/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi, một trong 4 nạn nhân còn mất tích sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 khiến hàng chục người thương vong trên vịnh Hạ Long.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh thi thể nạn nhân được phát hiện gần khu vực đảo Ti Tốp, trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm trên vịnh. Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Huy Hải P. (6 tuổi, trú tại P.Hà Lầm, Quảng Ninh).
Cháu P. đi du lịch cùng gia đình trong đoàn 8 người. Sau vụ lật tàu, mẹ và hai người thân khác trong gia đình cháu đã không qua khỏi. Thi thể cháu bé sau đó đã được đưa vào bờ, bàn giao cho cơ sở y tế để hoàn tất các thủ tục theo quy định.
Tính đến trưa 21/7, vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên vịnh Hạ Long đã khiến 36 người tử vong, 10 người được cứu sống, hiện còn 3 nạn nhân mất tích trên biển. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đồng thời phải ứng phó với cơn bão số 3 (bão Wipha) đang tiến gần.