Vụ cô gái bị chặt xác bỏ trong vali: Nghi phạm khai giết nạn nhân vì bị đòi 61 nghìn USD tiền thua bạc

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 22:50 07/02/2020

Nghi phạm Xiao Qui Ping khai nhận, nguyên nhân ra tay sát hại cô gái đồng hương vì bị ép, đòi lại 61.000 USD "tiền góp” mà hắn đã chơi bạc thua trước đó.

Liên quan đến vụ cô gái quốc tịch Trung Quốc Bao Dan P. (30 tuổi, du khách Trung Quốc) bị sát hại và xác bị phân thành nhiều khúc, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn (Đà Nẵng), 2 nghi phạm người Trung Quốc đã bị bắt giữ.

Qua đấu tranh, tại cơ quan điều tra, nghi phạm tên Xiao Qui Ping (tên thường gọi là Tiêu Quý Bình, SN 1993, trú tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) khai nhận, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Ping tham gia đánh bạc tại sòng bạc ở Crowne Plaza Đà Nẵng và có thắng được một số tiền nhất định.

Vụ cô gái bị chặt xác bỏ trong vali: Nghi phạm khai giết nạn nhân vì bị đòi 61 nghìn USD tiền thua bạc - Ảnh 1.

Xiao Qui Ping khai nhận sát hại cô gái đồng hương vì bị ép, đòi lại 61.000 USD "tiền góp” đã thua bạc.

Vụ cô gái bị chặt xác bỏ trong vali: Nghi phạm khai giết nạn nhân vì bị đòi 61 nghìn USD tiền thua bạc - Ảnh 2.

Hiện trường nơi phát hiện các phần thi thể của cô gái.

Vì nạn nhân P là bạn thân của Qin Li (người yêu của Ping) nên P có biết việc Ping thắng bạc một số tiền lớn tại Crowne. Đồng thời, P đã ngỏ ý tham gia góp tiền để Ping tiếp tục đánh bạc với hình thức "thắng, thua chia đều".

Ngày 26/12, Ping đánh bạc tại Crowne thắng 34.000 USD nên đã chia cho P số tiền 17.000 USD. Tiếp tục, trong các ngày 4 và 5/2, P đưa thêm số tiền 61.000 USD để Quý Bình đánh bạc tại Crowne hi vọng "được chia lớn". Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đã bị Ping đánh bài thua sạch.

Vụ cô gái bị chặt xác bỏ trong vali: Nghi phạm khai giết nạn nhân vì bị đòi 61 nghìn USD tiền thua bạc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm nơi ở của nghi phạm.

Theo thỏa thuận, mỗi người sẽ chịu thua 30.500 USD nhưng Xiao Quy Ping không đồng ý và P. gây sức ép, đòi Xiao Quy Ping phải trả lại tiền, nên giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 16h30 chiều 6/2, cô gái P. đến nơi Xiao Quy Ping ở tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), để đòi lại tiền và xảy ra xô xát với Xiao Quy Ping. Trong lúc giằng co, Xiao Quy Ping dùng dây thừng siết cổ và giết P đến chết.

Sau đó, Xiao Quy Ping mua băng dính cùng túi nilon màu đen bọc một phần thi thể ném xuống chân cầu Tuyên Sơn; phần còn lại bọc trong trong vali và đến cầu Trần Thị Lý vứt xuống sông Hàn phi tang.

Vụ cô gái bị chặt xác bỏ trong vali: Nghi phạm khai giết nạn nhân vì bị đòi 61 nghìn USD tiền thua bạc - Ảnh 4.

Căn phòng nơi nghi phạm sát hại nạn nhân và phân xác để phi tang.

Vụ cô gái bị chặt xác bỏ trong vali: Nghi phạm khai giết nạn nhân vì bị đòi 61 nghìn USD tiền thua bạc - Ảnh 5.

Hộ chiếu của nghi phạm được thu giữ.

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng nay (7/2), người dân tá hỏa phát hiện 1 chiếc vali đỏ dưới chân cầu Trần Thị Lý (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) đang trôi trên sông Hàn. Thấy nghi vấn, mọi người mở vali ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể đã bị phân thành nhiều khúc nên báo với cơ quan chức năng.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, phần đầu và một phần cơ thể của cô gái được phát hiện ở phía bờ đông sông Hàn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện có người đàn ông Trung Quốc ở trong một căn nhà ở quận Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu khả nghi nên bao vây. Sau đó, được lệnh của Giám đốc Công an Đà Nẵng, các trinh sát ập vào căn nhà, khống chế nghi phạm.