Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong ở Đà Nẵng: Nghi phạm và nạn nhân là vợ chồng

Hà Nam, Theo Thời Đại 21:16 25/07/2018

Mặc dù đã kết hôn với ông Chí nhưng người phụ nữ vẫn có tình cảm thêm với người đàn ông khác. Trong cơn cuồng ghen, người chồng đã đuổi chém tình địch trọng thương và đâm chết vợ rồi tự sát.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong tại Đà Nẵng, chiều 25/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã xác định được nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn chuyện tình ái.

Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thị Ngọc Huyền (33 tuổi, quê huyện Núi Thành, Quảng Nam) và ông Trần Chí (52 tuổi, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) từng là vợ chồng và đã ly dị. Họ gặp nhau, nảy sinh tình cảm rồi đăng ký kết hôn vào năm 2017 nhưng chưa có con chung.

Gần đây, bà Huyền có quan hệ tình cảm với Lê Ngọc Việt (37 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ). Theo lời khai của ông Việt, bà Huyền nói với ông là giữa bà và ông Chí chỉ sống chung chứ không đăng ký kết hôn.

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong ở Đà Nẵng: Nghi phạm và nạn nhân là vợ chồng - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trưa 24/7, ông Việt cùng bà Huyền đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của ông Chí. Thấy Việt thắc mắc nên Huyền kể rằng có nợ ông Chí 58 triệu đồng khi còn sống chung nên giờ ông Chí gọi điện đòi. Đồng thời, Huyền rủ Việt đi cùng về nhà trọ ở kiệt 717 đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) để giải quyết việc này.

Tại đây, ông Chí đưa giấy bút cho Huyền viết giấy ghi nợ còn Việt ngồi bên cạnh. Một lúc sau, ông Chí bất ngờ dùng rựa và con dao thủ sẵn đuổi chém Việt. Việt may mắn bỏ chạy kịp nhưng bị thương.

Sau khi "tình địch" tháo chạy, ông Chí đóng cửa nhà lại rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Huyền tử vong, sau đó dùng dao tự sát.

Nghe tiếng hô hoán, người dân chạy đến thì phát hiện ông Chí đã tử vong, còn bà Huyền đang nằm thoi thóp nên báo cho Việt nhảy vào nhà đưa bà Huyền đi bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày