Gia cảnh thương tâm của người đàn ông chết trong lùm cây, thi thể bị phân huỷ nặng

Hà Nam, Theo Thời Đại 19:54 25/07/2018

Cơ quan công an xác định, thi thể người đàn ông bị phân huỷ bên lề đường không phải là án mạng kinh hoàng như dư luận đồn đoán. Được biết, hoàn cảnh của nạn nhân rất đáng thương.

Ngày 25.7, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, gia đình ông Lê Văn Hoàng (30 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đã xin nhận thi thể về mai táng và không khiếu nại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định đây không phải là vụ án mạng kinh hoàng như dư luận đồn đoán về việc giết người phân xác, thiêu xác gây xôn xao dư luận vừa qua.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 23.7, ông Lê Tấn Phu (32 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bán đồ da trên vỉa hè đường Chu Huy Mân (P.Nại Hiên Đông) thì phát hiện mùi hôi thối nên đã đi tìm thì tá hoả phát hiện thi thể ông Hoàng nằm trong bụi rậm ven đường, đang bị phân hủy nặng.

Clip: Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông chết trong lùm cây ven đường. Thực hiện: Hà Nam

Theo tìm hiểu, hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn. Lúc còn nhỏ, do cha mất sớm, mẹ vào TP.HCM làm thuê nên gửi ông Hoàng lại cho nhà nội nuôi dưỡng. Tuy nhiên, bà nội cũng đã mất cách đây vài năm.

Ông Hoàng làm thợ lặn, thu nhập không ổn định, 4 tháng trước, vợ ông dẫn 2 con nhỏ về ngoại sinh sống nên nạn nhân phải sống một mình. Sau khi nghe tin anh Hoàng mất, vợ anh có dẫn con về chịu tang và cùng gia đình lo hậu sự.

Khoảng 2 tháng trước, ông Hoàng bị tai nạn xe máy phải nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện. Sau đó, ông có dấu hiệu bất thường nên vừa qua gia đình đã đưa ông đến nhập bệnh viện tâm thần điều trị được 1 đợt, sau đó bệnh viện cho về nhà, hẹn 4 ngày sau tái khám sẽ nhập viện lại để điều trị.

Gia cảnh thương tâm của người đàn ông chết trong lùm cây, thi thể bị phân huỷ nặng - Ảnh 2.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo hàng xóm, ông Hoàng hiền lành, không mâu thuẫn với ai, ông mất tích từ 12.7, nhiều khả năng nhậu say nằm ngoài đường dẫn đến tử vong.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, cô ruột của ông Hoàng cho biết, ciều 12-7, Hoàng có sang nhà mình chơi và được bà lấy đồ cho ăn rồi dẫn về nhà của Hoàng. Khoảng 1 giờ sau bà Phụng sai con sang nhà Hoàng xem anh đã về chưa thì được hàng xóm cho biết Hoàng đã đi rồi.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày bà Phụng đều dành vài giờ để đi khắp nơi tìm cháu nhưng không có thông tin gì. Khi nghe tin có một xác chết được tìm thấy ở khu vực gần ngã tư Vân Đồn-Chu Huy Mân, những người hàng xóm gọi bà Phụng ra xem thử có phải là Hoàng không. Khoảng 10 giờ ngày 23-7, bà Phụng đến nơi thì nhận ngay ra cái áo trên người được tìm thấy và khẳng định đó là cháu mình.