Mới đây, cô Yao tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã khẩn thiết tìm kiếm sự giúp đỡ từ giới truyền thông về một sự việc hy hữu trong gia đình. Theo chia sẻ, mẹ của cô Yao được chẩn đoán có khối u và polyp dạ dày, lịch phẫu thuật đã được ấn định vào thứ Năm (ngày 26/3). Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị làm thủ tục chuyển viện, cả gia đình bàng hoàng phát hiện số tiền 30.000 nhân dân tệ (khoảng 103 triệu đồng) tích góp bấy lâu đã không cánh mà bay. Thay vào đó, trong nhà bỗng xuất hiện hàng chục thùng rượu cao sản. Thủ phạm đứng sau sự việc này không ai khác chính là cha của cô Yao.
Đứng trước sự việc này, mẹ của cô Yao vô cùng phẫn nộ và cho biết: "Rượu cứ thế đổ về hàng loạt, lúc đó tôi hoàn toàn choáng váng!". Đối diện với sự chất vấn gay gắt từ vợ và con gái, cha của cô Yao giải thích rằng ông đã đặt hàng trên một buổi livestream sau khi uống say.
Vụ việc khiến gia đình rất sốc và lo lắng vì sắp đến ngày phẫu thuật
Trong trạng thái không tỉnh táo, ông không hề biết mình đã mua bao nhiêu và hoàn toàn không nghĩ rằng đó là số tiền dành để phẫu thuật cho vợ. Ông còn biện minh: "Tôi cứ tưởng cô ấy đang giận mình nên không về nhà, cô ấy cũng chẳng nói gì với tôi, ban đầu chính cô ấy là người mua rượu cho tôi uống mà".
Mẹ cô Yao đau lòng giải thích thêm, những năm trước đây khi chồng còn đi làm thuê vất vả để nuôi con, vì thương chồng nên cô thường xuyên chủ động mua rượu cho ông uống để giải tỏa mệt mỏi. Cô không ngờ rằng thói quen này lại khiến chồng mình trở nên nghiện ngập và uống ngày càng nhiều hơn.
Người đàn ông sau đó đã xin lỗi vợ con
Thông qua sự điều phối của giới truyền thông, cha cô Yao đã nhận ra lỗi lầm của mình và cam kết trước mặt gia đình sẽ bỏ thói quen uống rượu quá độ. Hiện tại, phần lớn trong số hàng chục thùng rượu tại nhà vẫn chưa được khui niêm phong, trong khi đó vẫn còn hơn 30 thùng khác đang trên đường vận chuyển đến. Cô Yao bày tỏ mong muốn có thể trả lại một phần số rượu này để nhanh chóng gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ.
Sau nhiều lần liên hệ, giới truyền thông đã tìm được nhân viên của công ty bán rượu nói trên. Đại diện phía công ty khẳng định sẽ đồng ý hoàn tiền sau khi nhận lại hàng và kiểm tra nguyên vẹn theo địa chỉ cũ, tuy nhiên khách hàng sẽ phải chịu chi phí vận chuyển. Cô Yao cho biết sẽ sớm sắp xếp việc trả hàng theo yêu cầu của người bán, đồng thời trong vài ngày tới gia đình cũng sẽ cố gắng tìm cách xoay xở đủ chi phí phẫu thuật để đảm bảo việc điều trị cho mẹ không bị gián đoạn.
Nguồn: HK01