Mới đây, kênh Youtube Tâm Xì Phố đã đăng clip vợ Quý Bình - doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ về tâm lý hiện tại của mình sau nhiều ồn ào. Bên cạnh những lời chỉ trích, nữ CEO cũng xúc động trước tình cảm mà nhiều người dành cho mình.
Theo đó, vợ Quý Bình cho biết, 100 ngày chồng cô, khán giả đến rất đông: "Tôi sống, tôi muốn mọi người thương yêu và tôn trọng mình chứ không muốn mọi người thương hại. Tôi muốn được tôn trọng.
Xong 100 ngày anh Bình, tôi quay lại công việc, mình đi làm để có tiền nuôi con rồi dành thời gian cho Phật sự để mình nguôi ngoai và không lệ thuộc vào thuốc trầm cảm. Tôi đâu có bệnh gì đâu, bệnh của tôi là bệnh buồn chứ không có bệnh gì hết.
Tới giỗ đầu anh Bình tôi cũng sẽ làm ở chùa. Đã ở chùa thì cổng chùa luôn rộng mở để mọi người đến. Và ở chùa thì tôi sẽ nhớ lại hết và được gặp lại mọi người. Có thể nghe vậy thì những người ghét tôi sẽ bảo, bà làm gì có nhà mà thờ nhưng không phải vậy", vợ Quý Bình nói.
Vợ Quý Bình chia sẻ với mọi người về dự định làm đám giỗ đầu cho chồng.
Đang nói chuyện, nhang tàn, cô đứng lên đi đốt nhang cho chồng.
Vợ Quý Bình bày tỏ thêm, cô đồng ý cho các Youtuber quay và trả lời mọi câu hỏi vì muốn những người thương cô xem thấy. "Tôi chỉ quan tâm tới những người thương tôi nên tôi chia sẻ để người thương tôi xem thôi. Còn những người không thích tôi, dù tôi có im lặng thì họ vẫn không thích".
Nói xong, vợ Quý Bình nhìn lên bàn thờ chồng nói: "Chồng ơi, chồng chết, em không biết em tai tiếng hay nổi tiếng hay có cả hai nữa".
Cũng trong ngày cúng 100 ngày Quý Bình, vợ cố nghệ sĩ đã "đập hộp" một thùng quà do người hâm mộ gửi đến. Trong lúc khui thùng đồ, vợ Quý Bình nói: "Tôi đập hộp đây. Hồi hộp quá...". Tới khi mở thùng đồ, thấy một bích nylon màu đen, vợ Quý Bình nói: "Tôi lo lắng quá, tưởng đồ đốt cho người mất".
Vợ Quý Bình khui thùng đồ mà khán giả gửi tặng.
Tuy nhiên, khi mở bịch nylon ra, đó là một cuốn lịch bàn in hình vợ chồng Quý Bình. Vợ Quý Bình xúc động ngồi xem rồi giới thiệu từng bức ảnh được in trên cuốn lịch.
"Hình này là lúc bị dịch covid nhưng không đến mức lock-down. Sau khi chụp hình này vài ngày thì cả 3 cha con đều nằm viện vì bị covid. Hình này là mẹ con tôi đi coi anh Bình diễn ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Diễn xong, anh rất mệt vì anh đóng vai chính. Còn hình này là kỷ niệm ngày cưới, tổ chức ở Phú Quốc.
Hình này chụp ở studio lúc đám cưới. Hình này là tại khách sạn trên Sapa. Hình này là Tết, báo chí phỏng vấn anh và xin hình thì trợ lý chụp. Anh lựa hình này đưa báo nên hình có trên mạng là do vậy.
Hình này là anh đưa tôi đi coi chương trình của Thúy Nga Paris tại Thái Lan... Hình này là anh Bình đi hát trong đêm nhạc Gánh yêu thương, ủng hộ miền Trung, lúc này là anh đang tập trên sân khấu.
Còn hình này là đi Nhật. Hình này là ở chùa của sư phụ tôi. Hình này ở Hà Nội. Dịp đó đang là Noel do thợ chụp. Hình này gia đình đi rừng Sác, Cần Giờ".
Vợ Quý Bình xúc động giới thiệu từng tấm hình trên lịch và những kỷ niệm liên quan. Vợ Quý Bình còn đặt 2 chiếc nón khán giả gửi tặng có tên 2 vợ chồng lên bàn thờ cúng chồng.
Ngoài cuốn lịch rất ý nghĩa thì người khán giả này còn gửi 2 hộp bánh đặc sản Thái Bình để cúng cho Quý Bình. Không chỉ vậy, họ còn tặng vợ chồng Quý Bình – Ngọc Tiền 2 chiếc nón có ghi tiên 2 người: Ngọc Bình – Ngọc Tiền. Vợ Quý Bình liền để nón lên bàn thờ cúng chồng.