Vợ Quý Bình: "Nhà chồng kêu tôi đừng về chứ không phải tôi không dám về"

Tám Tám (tổng hợp), Theo Thanh Niên Việt 21:00 16/06/2025
Chia sẻ

"Không phải là tôi không muốn về nhưng hôm nay tôi mạnh dạn hỏi một câu, nhà nào, nhà của ai? Nhà của tôi và anh Bình, tôi vẫn về chứ", vợ Quý Bình bày tỏ.

Kênh Youtube Tâm Xì Phố đăng tải đoạn clip chia sẻ của vợ Quý Bình. Theo đó, vợ Quý Bình đã thẳng thắn lên tiếng về tin đồn làm sai nên không dám về nhà chồng ở Hóc Môn.

Vợ Quý Bình bày tỏ sự biết ơn khi được một số người ủng hộ, động viên trong lúc gặp sóng gió. Cô nói "Những tin nhắn đó là động lực để tôi thấy mình đừng quá bi quan. Trong rác đã có hoa, trong hoa phải có rác.

Những lời động viên đó để tôi biết mình phải sống, phải làm việc thật tốt và phải thành công. Còn mình ngồi khóc lóc mà mình làm việc không có kết quả thì mọi người cũng sẽ rời xa mình thôi".

Vợ Quý Bình:

Vợ Quý Bình trả lời từng câu hỏi của các Youtuber và Tiktoker.

Vợ Quý Bình cũng giải thích lý do vì sao sau khi chồng mất, cô thường xuyên đi chùa. Cô nói: "Vì ở nhà buồn lắm. Ở chùa thì lúc mình bức xúc, mình định khóc thì có các quý thầy động viên. Lúc mình tức giận, mình nhìn các quý thầy còn bị nói những lời khó nghe mà các thầy vẫn ngày an lành 6 thời thì mình sẽ nghĩ tích cực.

An lành hay không là do tâm mình. Những lúc đó, mình nương theo Phật pháp, theo tôn giáo mình chọn nên mình ở chùa nhiều. Hơn nữa lúc đó, tôi chưa có tinh thần quay lại công việc. Ngồi làm việc mà không tập trung, cứ vậy thì không hiệu quả, sẽ hư hại hơn nên tốt nhất là đi chùa".

Trước những bình luận của cư dân mạng khi đặt nghi vấn "nếu không làm gì sai thì tại sao lại không dám về nhà chồng", vợ Quý Bình nói:

"Không phải là tôi không muốn về nhưng hôm nay tôi mạnh dạn hỏi một câu, nhà nào, nhà của ai? Nhà của tôi và anh Bình, tôi vẫn về chứ.

Hồi đó tôi có về. Các bạn Youtuber, Tiktoker đi theo quay chụp lúc nào tôi không biết. Sau đó, tôi bị gia đình anh Bình la là tôi chạy PR, chạy truyền thông và nói tôi đừng về nữa. Chính các bạn Youtuber, Tiktoker góp phần khiến tôi không được về nhà nữa.

Gia đình anh nói, em đừng về nữa, em cúng ở chùa đi, ở đó có hũ cốt, có bát hương, có bàn thờ, chứ mọi người ồn ào quá, má tăng xông. Rồi mọi người cũng lên chùa, tôi cũng vẫn bị công kích, tôi cũng vẫn được yêu thương song song.

Vợ Quý Bình:
Vợ Quý Bình:

Vợ Quý Bình và con trai cố nghệ sĩ.

Tới nay 100 ngày, tổn thương quá rõ ràng rồi. Chúng ta không nên từ chối dư luận nữa. Rõ ràng nhà chồng kêu tôi đừng về. Tôi đâu có che đậy đâu. Còn không cho tôi về vì cái gì thì cộng đồng mạng tìm ra còn nhanh hơn tôi.

Tôi ngồi ở đây mà hình gửi cho tôi quá trời. Hình ở dưới nhà làm đám 100 ngày của anh. Tính tò mò của mọi người rất cao nên mọi người sẽ đi tìm nguyên nhân phụ tôi. Nếu tôi không về nhà vì hỗn hào hay vì sai trái, chà đạp anh Bình, hay bỏ thuốc chuột cho anh Bình... thì cộng đồng mạng cũng sẽ tìm ra thôi.

Anh Quý Bình không có nhà ở Hóc Môn. Ngôi nhà đó ngày xưa là nhà của má. Nhưng khi anh mất, mọi người trong nhà bảo, em đừng về, Youtuber, Tiktoker theo em, ồn ào lắm, em ở chùa cúng đi.

Không phải tôi sợ không dám về mà tôi tôn trọng quyết định của người lớn. Tôn trọng người lớn tức là tôi đang tôn trọng tôi. Mình muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng bản thân mình".

Cùng với chia sẻ này, vợ Quý Bình nói: "Mọi người cảm thông tôi thì tôi cảm ơn, còn không cảm thông được thì tôi sẽ chờ. Chờ một thời gian nào đó, cũng vì thương anh Bình mà họ sẽ nhìn lại".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày