Vợ chồng Harry - Meghan bị paparazzi rượt đuổi trên phố New York

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 16:37 18/05/2023

Sự cố xảy ra sau khi vợ chồng Harry - Meghan tham dự lễ trao giải ở New York hôm 16/5.

Tờ The Guardian dẫn lời người phát ngôn của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cho hay cặp đôi và mẹ của Meghan, bà Doria Ragland, đã phải trải qua một cuộc rượt đuổi bằng ô tô kéo dài 2 giờ đồng hồ "thảm khốc" ở thành phố New York sau khi bị "một nhóm các tay săn ảnh cực kỳ hung hãn" bám theo.

Vụ việc được cho là xảy ra sau khi Vương tử Harry, Meghan và bà Doria Ragland tham dự lễ trao giải Women of Vision Awards của Ms.Foundation tại Ziegfeld Ballroom ở Manhattan, diễn ra tối thứ ba 16/5.

Vợ chồng Harry - Meghan bị paparazzi rượt đuổi trên phố New York - Ảnh 1.

Cặp đôi và mẹ của Meghan, bà Doria Ragland, có mặt trong buổi lễ trao giải Women of Vision Awards của Ms.Foundation

3 người được cho là đã bị “truy đuổi không ngừng” với sự tham gia của 6 chiếc xe màu đen. Cảnh sát cho biết, không có vụ va chạm, thương tích hoặc vụ bắt giữ nào được báo cáo.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Harry và Meghan cho biết: “Đêm qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng bà Ragland đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi bằng ô tô gần như thảm khốc vì một nhóm paparazzi cực kỳ hung hãn. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 2 giờ đã dẫn đến nhiều vụ suýt va chạm liên quan đến những người lái xe khác trên đường, người đi bộ và 2 sĩ quan của Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Thực tế là người của công chúng thì luôn thu hút sự chú ý của công chúng nhưng điều đó không bao giờ nên đánh đổi bằng an toàn của bất kỳ ai”.

Vợ chồng Harry - Meghan bị paparazzi rượt đuổi trên phố New York - Ảnh 2.

Nguồn tin thân cận với Harry - Meghan mô tả có khoảng 6 ôtô bám theo xe của cặp đôi và cuộc rượt đuổi có thể dẫn tới tai nạn chết người.

Theo hãng tin AP, cặp đôi ban đầu rời lễ trao giải trên một chiếc SUV và được các paparazzi theo dõi sát. Với sự hỗ trợ của các sĩ quan an ninh, Harry và Meghan cùng mẹ cô đã đến một đồn cảnh sát cách đó khoảng 14 dãy nhà. Một quan chức thực thi pháp luật giấu tên cho biết, họ đã dành vài phút ở đó để chờ tình hình dịu bớt và rời đi trên một chiếc taxi màu vàng.

Tuy nhiên, sau khi lái xe quanh khu nhà trong 10 phút, 3 người vẫn bị theo dõi. Họ quay trở lại khu vực cảnh sát và rời khỏi xe taxi.

Một thành viên của đội an ninh bảo vệ Harry và Meghan cho biết sau khi cặp đôi rời khỏi sự kiện, cuộc rượt đuổi diễn ra "hỗn loạn" và nguy hiểm.

Trả lời hãng tin CNN, Chris Sanchez, cho biết có lúc chiếc limousine của cặp đôi đã bị chặn bởi các phương tiện đang “lạng lách và vượt đèn đỏ”. Cuối cùng, khi cặp đôi về đến căn hộ mà họ đang ở, họ “sợ hãi, kiệt sức, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi an toàn trở về”.

Người lái taxi Sukhcharn Singh nói với AP rằng anh đang lái chiếc taxi màu vàng của mình trên phố 57, cách Công viên Trung tâm vài dãy nhà về phía Nam thì một nhân viên bảo vệ vẫy anh xuống. Singh tấp vào lề đường rồi Harry, Meghan và mẹ cô ấy bước vào. “Họ đã theo dõi chúng tôi”, Singh nói, nhưng anh không cho rằng đó là một cuộc rượt đuổi.

Vợ chồng Harry - Meghan bị paparazzi rượt đuổi trên phố New York - Ảnh 3.

Vợ chồng Harry - Meghan rời sự kiện ở New York, Mỹ, tối 16/5.

Julian Phillips, nhân viên của NYPD cho biết: “NYPD đã hỗ trợ đội an ninh bảo vệ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia khiến việc di chuyển của họ trở nên khó khăn. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã về nhà an toàn và không có vụ va chạm, lệnh triệu tập, thương tích hay vụ bắt giữ nào được báo cáo”.

Meghan đã nhận được giải thưởng "Người phụ nữ có Tầm nhìn" trong buổi lễ trao giải hôm 16/5. Đó là lần đầu tiên cô và Vương tử Harry xuất hiện trước công chúng kể từ khi diễn ra lễ đăng quang của Vua Charles. Trong bài phát biểu của mình, Meghan đã khuyến khích phụ nữ đấu tranh cho sự bình đẳng khi cô nhận giải thưởng tại buổi dạ tiệc thường niên của Tổ chức Ms.

Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams, nói với các phóng viên rằng ông chưa nhận được thông báo đầy đủ về vụ việc, nhưng ông gọi việc bất kỳ ai đuổi theo người trên xe trong thành phố đông dân cư là "liều lĩnh và vô trách nhiệm" và nói rằng "2 trong số các sĩ quan của chúng tôi có thể đã bị thương".

Đoạn video do trang web TMZ thu được dường như cho thấy vợ chồng Công tước xứ Sussex đang ngồi trên một chiếc taxi, chiếc xe này đang đứng yên với những tia sáng từ camera phản chiếu bên trong chiếc xe. 2 xe cảnh sát ở ngay sau họ, nhưng khi chiếc taxi chạy đi, những chiếc xe cảnh sát đã đi theo một hướng khác.

Vương tử Harry thường xuyên nói về sự tức giận của anh đối với giới truyền thông, liên quan đến cái chết của mẹ anh, cố Vương phi Diana, người đã thiệt mạng khi chiếc xe của bà gặp tai nạn khi bị các "tay săn ảnh" theo dõi ở Paris năm 1997. Anh cũng đã nói về nỗi lo sợ lịch sử lặp lại, đặc biệt là trước sự quan tâm của giới truyền thông đối với vợ mình.

Nguồn: The Guardian, CNN