Những khoảnh khắc đẹp và gây xúc động mạnh trong liveshow của Sơn Tùng

Nhật Duy - Ảnh: Vivian, Theo Trí Thức Trẻ 02:32 06/12/2015

Trong liveshow đầu tay diễn ra tối 5/12, Sơn Tùng M-TP đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trong đó có cả những giọt nước mắt.

Tối 5/12, liveshow của Sơn Tùng M-TP diễn ra tại sân vận động Phú Thọ, TP.HCM. Đêm nhạc là món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ, đồng thời đánh dấu cột mốc 3 năm chặng đường nghệ thuật của nam ca sĩ. Không chỉ mang đến loạt hit sôi động, đậm chất EDM, Sơn Tùng M-TP còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những chia s đầy cảm xúc về chuyện gia đình, hay những lúc đối mặt vi khó khăn trong sự nghiệp.

Điểm nhấn đầy cảm xúc đầu tiên trong liveshow là khoảnh khắc Sơn Tùng chia sẻ về người bà đã khuất của mình. “Đây là liveshow lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Tùng. Người muốn Tùng đứng trên sân khấu ngày hôm nay nhất không chỉ có mẹ, bố, em trai hay Sky mà còn cả bà ngoại”, anh nói.

Lúc này, nam ca sĩ bắt đầu rưng rưng, hồi tưởng lại một trong những giai đoạn khó khăn trong chặng đường mới vào Sài Gòn: “Sau khi đỗ vào Nhạc viện, gần nhập học thì mẹ gọi điện thoại thông báo “Bà đi rồi”. Tôi rất sững sờ và không tin và tai mình. Khi đó, tôi đã nghĩ, mình chỉ mới vừa đỗ vào nhạc viện, còn chưa kịp khoe với gia đình vậy mà bà đã ra đi. Trên chuyến bay trở về, tôi suy nghĩ rất nhiều, trong lòng rối bời lắm”.

Sơn Tùng còn bày tỏ hy vọng bà ngoại trên trời sẽ nhìn thấy được hình ảnh của cháu mình hôm nay và cảm thấy vui lòng. Bởi anh luôn tin rằng bà luôn luôn theo dõi và bảo vệ anh từ một nơi xa. Cuối lời chia sẻ, anh mong muốn gửi đến bà ca khúc mà lúc còn sinh thời bà và ông ngoại rất thích đó là “Bèo dạt mây trôi”.

Khoảnh khắc Sơn Tùng rơi nước mắt khi nhắc về người bà đã đi xa, nhiều khán giả cũng không giấu được sự xúc động

Phần kết hợp với nhạc sĩ Phương Uyên cũng là một trong những khoảnh khắc đầy cảm xúc của chương trình. Ca khúc “Mẹ yêu” được nữ nhạc sĩ và Sơn Tùng M-TP hòa giọng một cách mượt mà trên nền guitar chậm rãi. Trước khi ca khúc kết thúc, nam ca sĩ bất ngờ xuống sân khấu gửi đến mẹ bó hoa thay cho lời cảm ơn từ trái tim người con xa gia đình lập nghiệp. Trong khoảnh khắc đó, bà đã bật khóc và ôm con trai thật chặt. Nhiều khán giả không giấu khỏi nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc này.

Giũ bỏ hình ảnh cậu nhóc nghịch ngợm, Sơn Tùng sâu lắng trong ca khúc "Mẹ yêu"

“Mẹ rất xúc động khi chứng kiến con trai trưởng thành đứng trên sân khấu hôm nay, thỏa mãn ước mơ của mình. Mẹ cũng mong con luôn luôn giữ sức khỏe và luôn luôn nghe lời các anh chị tốt, dìu dắt tiến bộ hơn trong sự nghiệp”, mẹ Sơn Tùng gửi gắm đến con trai.

Sơn Tùng mãi là cậu con trai bé nhỏ trong lòng mẹ

Sau khi bày tỏ tình cảm đến mẹ, Sơn Tùng tiếp tục mời cả gia đình lên sân khấu, cùng chia sẻ những cảm xúc và lời động viên dành cho nhau. Họ cùng nhau ôm lấy nam ca sĩ trong suốt ca khúc “Thái Bình mồ hôi rơi” sau đó.

Ở phần cuối chương trình, Sơn Tùng M-TP gửi đến người hâm mộ những sáng tác mới của mình như “Sky Song”, “Remember Me”. Trong đó, “Remember Me” là ca khúc Sơn Tùng viết dành cho bản thân mình, bày t tâm tư khi anh đối diện với những dèm pha và khó khăn trong sự nghiệp. Cuối ca khúc, nam ca sĩ bất ngờ nằm ra sàn sân khấu, tiếp tục đọc rap bằng chất giọng ấm ức như lời oán trách tại sao những sóng gió luôn cứ tìm cách hãm hại và vùi dập anh xuống. Nam ca sĩ gần như bật khóc khi đọc đoạn rap này.

Sơn Tùng thể hiện cảm xúc dồn nén của mình trước áp lực và sóng gió bủa vây trong sự nghiệp

Một số khoảnh khắc ghi lại cảm xúc của Sơn Tùng khi biểu diễn: