Người bình thường sẽ chọn sự nghiệp dựa vào 1 trong 3 yếu tố sau: Thu nhập - Sở thích - Năng lực. Người khôn ngoan sẽ tìm mọi cách để lựa chọn tất cả mà không phải bỏ qua điều gì.
Chẳng quan trọng mình làm việc ở đâu, dù là công sở sang chảnh hay chỉ là anh giao hàng, miễn là làm ra hiệu quả và không phải ép buộc bản thân những điều không thích là được.
"Do có văn bằng đã được đào tạo lại có tay nghề cao nên ngay từ tháng đầu tiên sang Nhật tôi đã nhận mức lương 35 triệu/tháng chưa kể tăng ca. Trong khi đó nhiều bạn bè cùng trang lứa với tôi đã tốt nghiệp đại học nhưng đa số còn đang thất nghiệp”, Linh cho hay.
Một confessions mới đây đã gây ra một cuộc tranh cãi khá lớn của cư dân mạng. Chủ đề thì vô cùng hấp dẫn: liệu có nên lấy trai nghèo làm chồng hay không?
Thông thường, cô dâu chỉ mặc áo cưới vào ngày cưới trọng đại của mình mà thôi nhưng 4 chị em trong câu chuyện dưới đây lại khác. Và những gì họ làm không phải tạo niềm vui cho mình mà là vì người mẹ thân thương.
Hiện nay, nhiều người trẻ ở Hàn Quốc đang gặp phải những áp lực vô hình từ chính xã hội mang lại đến mức muốn trốn chạy khỏi đó theo những cách thức tiêu cực nhất.
Chiều 3/8, trường Cao đẳng Bách Việt đã tổ chức “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2016” diễn ra ngay tại sảnh cơ sở 1 – 194 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp. Ngày hội đã thu hút hơn 40 doanh nghiệp với hơn 500 đầu việc hấp dẫn.