Rạng sáng ngày 8/4, mái nhà tại hộp đêm Jet Set tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominica đã bất ngờ bị sập khiến hàng trăm người thương vong. Thời điểm này, khoảng 300 người được cho đã có mặt để theo dõi màn trình diễn của nam ca sĩ Rubby Perez. Quản lý xác nhận Perez cũng không qua khỏi sau vụ việc.
Danh sách nạn nhân thiệt mạng còn bao gồm cựu cầu thủ bóng chày Major League Baseball (MLB) Octavio Dotel. Nguyên nhân khiến mái nhà sụp đổ đang được điều tra. Chính quyền đã kêu gọi người dân hiến máu và tuyên bố ba ngày quốc tang.
Một nhân viên cứu hộ ôm một người khi đội cứu hộ làm việc tại hộp đêm Jet Set sau khi mái hộp đêm này bị sập ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominica.
Các nhân viên cứu hộ tại Cộng hòa Dominica đã kết thúc cuộc tìm kiếm những người sống sót sau vụ sập mái hộp đêm vào thứ Tư khi số người chết đã vượt quá 180 trong thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại quốc gia Caribe này.
Lực lượng cứu hộ đã báo cáo thêm 60 ca tử vong vào cuối ngày thứ Tư (9/4) so với số liệu thống kê trước đó, nâng tổng số ca tử vong được xác nhận lên 184.
Một tuyên bố chính thức trước đó cho biết "mọi khả năng hợp lý để tìm thấy thêm người sống sót" đã cạn kiệt và trọng tâm của chiến dịch sẽ chuyển sang việc tìm kiếm thi thể.
“Hôm nay chúng tôi sẽ hoàn tất nỗ lực cứu hộ”, Jose Luis Frometa Herasme, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa cho biết.
Người thân của những người mất tích vẫn đang tuyệt vọng chờ đợi tin tức của người thân bên ngoài câu lạc bộ bị phá hủy, tại các bệnh viện và nhà xác địa phương.
Hơn 300 nhân viên cứu hộ, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, đã dành hai ngày để tìm kiếm trong những đống gạch, thanh thép và tấm tôn đổ nát, với sự hỗ trợ của lính cứu hỏa từ Puerto Rico và Israel.
Hình ảnh chụp từ trên không tại hiện trường cho thấy quang cảnh giống như hậu quả của một trận động đất, với một lỗ hổng lớn ở nơi từng là mái của câu lạc bộ - một địa điểm gắn liền với cuộc sống về đêm của Santo Domingo trong nửa thế kỷ.
Hơn 500 người khác cũng bị thương khi mái nhà sụp xuống trong lúc ca sĩ nhạc merengue nổi tiếng Rubby Pérez đang biểu diễn trước đám đông hàng trăm người.
Các video được chia sẻ trên truyền thông cho thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong hộp đêm vào thời điểm xảy ra sự cố.
Các video ghi lại khoảnh khắc tai nạn xảy ra
Iris Pena, một người phụ nữ có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó, tiết lộ rằng cô chạy trốn cùng con trai và ban đầu phát hiện có thứ gì đó rơi vào cốc đựng đồ uống trên bàn. Sau đó, cô hỏi liệu mặt đất có rung chuyển không. Kết quả là, "một tảng đá rơi xuống đập vỡ bàn của chúng tôi, và chúng tôi đã thoát ra được... Cú va chạm rất mạnh, giống như sóng thần hoặc động đất vậy."
Theo báo cáo từ Al Jazeera, BBC và các phương tiện truyền thông khác, hộp đêm này thường xuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc vào mỗi tối thứ Hai cho đến sáng sớm hôm sau và có thể chứa 700 người ngồi và khoảng 1.000 người đứng. Nhưng vào khoảng 0:44 sáng ngày 8, mái nhà đột nhiên sụp đổ khi ca sĩ Ruby Perez đang biểu diễn trên sân khấu, khiến mọi người bị kẹt dưới đống đổ nát.
Nguồn: The Guardian